Một cây đàn piano đã “hy sinh anh dũng” để tạo hiệu ứng âm thanh sởn gai ốc cho Halo: Infinite

Nghệ thuật là cần có sự hy sinh. Một cây đàn piano đã “ra đi” để tạo nên hiệu ứng âm thanh đặc biệt cho Halo: Infinite.

Trong bài blog mới nhất của Inside Infinite, 343 Industries đã có chia sẻ thông tin về cách họ tạo ra âm thanh trong phần Halo: Infinite sắp ra mắt. Trong đó, có lẽ ấn tượng nhất chính là việc 343 Industries đã phá hủy một chiếc piano (dương cầm) để tạo ra những hiệu ứng âm thanh đặc biệt cho tựa game này. Và may mắn là họ có quay lại đoạn clip này và đăng tải lên YouTube các bạn ạ.

Không phải chỉ "đánh yêu" nó mà đội ngũ làm game đã thực sự... hủy diệt chiếc piano này. Đập bằng gạch, nện bằng gậy bóng chày, cắt sạch dây đàn, thậm chí còn đổ cả băng khô (đá khô) lên nó... để tạo ra những âm thanh vô cùng ghê rợn, quái dị, nổi cả da gà. 

Nếu ai không biết mà nhìn vào thì sẽ có cảm giác như họ có thù hằn cá nhân gì với chiếc piano này chứ không phải chỉ vì công việc!

Một cây đàn piano đã “hy sinh anh dũng” để tạo hiệu ứng âm thanh sởn gai ốc cho Halo: Infinite - Ảnh 1.

Theo bài blog thì cây đàn này được bạn của trưởng nhóm thiết kế âm thanh tặng. Người này không còn muốn sử dụng nó nữa và đã quyên góp cho Fraser, giúp ông tạo ra các hiệu ứng âm thanh và tiếng ồn vô cùng đặc sắc.

Nguồn Kotaku