Resident Evil: Code Veronica thiên anh hùng ca bị thất lạc của Capcom - PC/Console

Làm lại Resident Evil 2, 3 nhưng liệu Capcom có còn nhớ hay đã lãng quên thiên anh hùng ca mang tên Resident Evil: Code Veronica rồi.

Cùng với việc làm lại dòng game Resident Evil trứ danh của mình Capcom ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý của cộng đồng trong cuộc phiêu lưu cũ mà mới của Leon, Claire, Ada… ở Raccoon City trong năm 2019. Trên đà chiến thắng, nhà phát triển lại tiếp tục “bình mới rượu cũ” khi đem Jill Valentine trở lại đồng hành cùng game thủ kinh dị trong Resident Evil 3 Remake dự kiến ra mắt vào 3/4/2020 sắp tới và sau đó là Resident Evil 8.

Trailer Resident Evil: Code Veronica nâng cấp HD cho PlayStation 4

Rõ ràng đây là một tin không thể nào vui hơn với cộng đồng game thủ, tuy nhiên bên cạnh việc những phiên bản thành công nhất được làm lại thì nhà phát triển lại chẳng mảy may nhắc đến phiên bản Resident Evil: Code Veronica mặc cho đây là phiên bản được đánh giá rất cao từ cốt truyện đến cả lối chơi ngay từ khi ra mắt lần đầu ở Dreamcast vào tháng 3-2000.

Hãy cùng Mọt điểm lại qua một số chi tiết thú vị về thiên anh hùng ca bị lãng quên của Capcom này nhé.

Resident Evil: Veronica là gì? Tại sao lại là Veronica?

Khác với những phiên bản được nhớ theo số như Resident Evil 1-7 của Capcom, Resident Evil: Code Veronica là phiên bản đặc biệt ứng với phần 6 trong bộ tiểu thuyết Resident Evil cùng tên của Stephanie Danelle Perry. Đặc biệt cái tên Veronica chính là mấu chốt quan trọng nhất của phiên bản Resident Evil cùng tên khi đây chính là T-Veronica Virus, chủng loại Virus hoàn toàn mới được nghiên cứu và phát triển bởi chị đại Alexia Ashford.

Resident Evil: Code Veronica thiên anh hùng ca bị thất lạc của Capcom

Đây là phiên bản tập trung cốt truyện vào nhân vật Claire Redfield

Không giống với chủng loại T-Virus từng lây lan mạnh mẽ và gây nên ra cơn ác mộng Raccoon city hay G-Virus với khả năng đột biến liên tục trong cơ thể vật chủ. T-Veronica Virus được đánh giá là vũ khí sinh học (B.O.W) nguy hiểm hơn bội phần và có khả năng chủ động phá hủy hoàn toàn thế giới nếu thực sự bùng nổ. Do mức độ nguy hiểm đáng sợ của mình, đây cũng là lý do khiến Capcom khá ngại khi nhắc đến chủng virus bá đạo này trong các phiên bản sau của Resident Evil.

Bối cảnh diễn ra cuộc phiêu lưu trong Resident Evil: Code Veronica

Câu chuyện Resident Evil: Code Veronica diễn ra chỉ vỏn vẹn 3 tháng sau thảm họa Raccoon city, khi Claire tiếp tục lần theo dấu vết của ông anh Chris Redfield. Mọi manh mối của anh trai đưa cô nàng đến Paris hoa lệ nhưng bất ngờ thay đây chỉ là cái bẫy hào nhoáng mà Umbrella giăng ra, Claire bị bắt sống và đưa đến pháo đài Rockfort nằm biệt lập trên một hoang đảo ở Nam Thái Bình Dương.

Resident Evil: Code Veronica thiên anh hùng ca bị thất lạc của Capcom

Claire được thả ra khỏi nhà tù trên đảo khởi đầu cho hành trình trong Resident Evil: Code Veronica

Cuộc phiêu lưu của Claire trong Resident Evil: Code Veronica bắt đầu từ hòn đảo nhiệt đới này và cũng chính tại đây cơn ác mộng Racoon city lại một lần nữa tái hiện để thử thách khả năng sinh tồn của Claire trước muôn vàn cạm bẫy của Alfred Ashford. Trước khi cô được đoàn tụ cùng anh trai Chris Redfield và đối mặt với vật chủ T-Veronica virus mạnh nhất, Alexia Ashford (chị gái của Alfred) ở Nam Cực lạnh giá.

Những di sản và chi tiết thú vị trong Resident Evil: Code Veronica

Dòng họ Ashford là một trong những cổ đông lớn và bá tước Edward Ashfort cũng chính là một trong 3 người đầu tiên gầy dựng nên đế chế Umbrella. Và để giữ vững vị thế độc tôn của mình trước những thế lực mới bắt đầu lăm le nghiên cứu Progenitor Virus, Alexander Ashford (con trai của Edward Ashford) đã tự tách biệt bản thân với tập đoàn và xây dựng một cơ ngơi riêng ở Nam Cực để phục vụ cho dự án tuyệt mật mang tên “Mật mã Veronica”.

Để phục vụ cho kế hoạch điên rồ của mình, Alexander đã tận dụng công nghệ tiên tiến nhất ngày đó của Umbrella để hồi sinh cụ cố Veronica Ashford. Từ những ADN vụn vỡ đã ngủ yên trăm năm 2 chị em Alexia Ashford và Alfred Ashford chính thức chào đời, tuy nhiên chỉ có Alexia mới kế thừa được trí thông minh siêu việt của cụ cố còn Alfred lại tỏ ra hết sức bình thường.

Resident Evil: Code Veronica thiên anh hùng ca bị thất lạc của Capcom

Chị em nhà Ashford… à… có gì đó sai sai…

Không phụ lòng kỳ vọng của cha nuôi, Alexia đã nghiên cứu thành công T-Veronica Virus từ nguyên bản Progenitor Virus ngay từ năm 12 tuổi. Không chỉ có tính đột biến và lây lan như T-Virus và G-Virus, T-Veronica Virus còn đáng sợ hơn khi ban cho vật chủ sức mạnh chi phối toàn bộ những cá thể nhiễm virus khác nhờ sự kết hợp Virus và gen kiến chúa cổ đại của Alexia.

Trong dòng game Resident Evil, Wesker là gã trùm có phong cách ấn tượng nhất với khả năng miễn dịch virus mạnh mẽ đồng thời chuyển hóa chúng thành sức mạnh của mình. Nhưng nếu so sánh thì sức mạnh của Wesker vẫn không thấm vào đâu khi T-Veronica Virus và vật chủ Alexia Ashfort thức tỉnh sau giấc ngủ dài 15 năm. Có lẽ với sức mạnh quá lớn của mình, T-Veronica Virus dần dần biến mất và càng ngày càng ít được Capcom nhắc đến ở những phiên bản Resident Evil sau.

Nguồn gốc của game: Resident Evil 3 - Từ spin-off đến sequel hoàn chỉnh - P.1
Nguồn gốc của game: Resident Evil 3 - Từ spin-off đến sequel hoàn chỉnh - P.1
Cùng Kênh Tin Game tìm về quá khứ để tìm hiểu sự ra đời của Resident Evil 3, một trong những phiên bản kinh điển của dòng game Resident Evil 3.

Bên cạnh việc giới thiệu chủng Virus quá khó kiểm soát, Resident Evil: Code Veronica cũng là phiên bản để lại nhiều cảm xúc nhất trước sự ra đi của Steve hay thậm chí khiến game thủ cũng phải ngậm ngùi suy nghĩ trước tình yêu của Alfred dành cho người chị Alexia của anh.

Lời kết

Hấp dẫn về cốt truyện và lối chơi là thế, tuy nhiên đây cũng là phiên bản để lại khá nhiều tranh cãi trong dòng game Resident Evil khi mang đậm dấu ấn của Shinji Mikami và phong cách cổ điển trước khi chuyển hoàn toàn sang góc nhìn thứ ba ở Resident Evil 4. Đây có thể cũng chính là lý do khá quan trọng khiến Resident Evil: Code Veronica dần dần chìm vào quên lãng nếu không có động thái làm lại dòng Resident Evil 2 của Capcom.

Resident Evil: Code Veronica thiên anh hùng ca bị thất lạc của Capcom

Fan háo hức tới nỗi tự thiết kế bộ Collector’s Edition cho bản remake

Tuy nhiên cùng với việc ra mắt Resident Evil 8 sau Resident Evil 3 Remake, nhiều khả năng Capcom đang khá đau đầu với câu hỏi có nên thay đổi cốt truyện vốn đã quá hay của Resident Evil: Code Veronica hay không và nếu không cẩn thận nhiều khả năng di sản cuối cùng của Shinji Mikami sẽ chính thức rơi vào quên lãng cùng một cốt truyện khác.