The Last of Us 2 và câu chuyện về kiểu đánh giá quái đản của YouTube Gamer - PC/Console

Không mua và cũng không chơi The Last of Us 2 nhưng chỉ cần coi video là nghiễm nhiên trở thành “fan cứng”, đó là mặt tởm lợm của bọn “Youtube Gamer”.

Sẽ không có vấn đề gì khi bạn mua The Last of Us 2 về chơi và đào cả nhà Naughty Dog lên chửi vì cảm thấy nó dở, nhưng có một bộ phận game thủ khá kì lạ khi chỉ coi người khác chơi qua YouTube xong lên mạng đọc spoiler mà vẫn bàn luận và gáy rất hăng như đúng rồi. Thậm chí nếu không biết rõ về thể loại này mà chỉ nghe những câu rất hào tình có vẻ thượng đẳng như thể ta đây là fan lâu năm của The Last of Us có khi chúng ta bị lừa gạt cũng nên. Rõ ràng kiểu YouTube Gamer này chỉ tổ khiến không gian xung quanh ngập tràn chướng khí thậm chí cản trở sự phát triển của xã hội và ảnh hưởng tiêu cực tới người chơi chân chính.

The Last of Us Part 2 và mớ easter egg thú vị có thể bạn chưa biết
Nếu tìm hiểu kỹ ta sẽ thấy các lập trình viên của Naughty Dog đã giấu vài easter egg vào The Last of Us Part 2 nhưng không phải cái nào cũng thú vị.

Ở đây tôi chưa bàn tới nội dung hay cốt truyện của The Last of Us 2 bất kể nó hay dở ra sao, vấn đề cần nói là cách đánh giá thỏa đáng hay không. Metacritic cho phép bất kì ai cũng có thể cho điểm sản phẩm kể cả không mua hoặc thậm chí là không chơi, thành ra mới có chuyện game bị kéo xuống rầm rầm như vậy. Bomb review là cụm từ hay được dùng để mô tả điều này, khi điểm số lên cao hoặc xuống thấp một cách bất thường trong thời gian ngắn.

Tại sao tôi nói The Last of Us 2 có nhiều YouTube Gamer, đó là vì game ra mắt vào ngày 19/06 nhưng ngay buổi trưa hôm sau thì đã có một đống điểm đánh giá thấp đến thảm hại trên Metacritic, chủ yếu xoay quanh việc chửi bới cốt truyện game rất tệ. Điều thần kì ở đây là gì, đó là kể cả bạn có bản Deluxe cho phép chơi trước vài tiếng, thì cũng méo có một cách rush game nào để trải nghiệm đủ để hiểu hết cốt truyện mà tôi cũng không tin đám đánh giá kia toàn bộ đều mua Deluxe hết.

The Last of Us 2 và câu chuyện về kiểu đánh giá quái đản của YouTube GamerThe Last of Us 2 và câu chuyện về kiểu đánh giá quái đản của YouTube Gamer

Vậy phép màu thần thánh nào đã giúp con người vượt thời gian hàng chục tiếng đồng hồ nhìn được tương lai như vậy, đó chính là YouTube. Ngay sau khi The Last of Us 2 vừa ra mắt thì các streamer đã bắt đầu tung content được chuẩn bị sẵn của mình lên, qua đó spoil sạch sành sanh cốt truyện từ đầu tới cuối (vì có vài kênh lớn được cho mã chơi trước cả nửa tháng). Người xem dựa vào đó để đánh giá game và cảm thấy bản thân đã “hiểu” cốt truyện – tất nhiên kể cả khi chưa chơi.

Ở đây tôi không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng mà chắc phần lớn cái đám chửi bới cốt truyện ngay trong 1, 2 ngày đầu ra mắt toàn là YouTube Gamer. Vì đơn giản những ai đã mua game còn đang bận cắm mặt vào chơi, cũng như chắc chắn không muốn bị spoil một chút xíu nào bằng mấy cái thông tin tào lao trên mạng cả. Kể cả khi bạn chỉnh độ khó thấp nhất và rush game một cách điên cuồng (bỏ hết không khám phá hay nhặt đồ), thì chúng ta vẫn sẽ phải mất khoảng 18 tới 20 giờ đồng hồ để hoàn thành The Last of Us 2, vậy nên lũ vỗ ngực xưng tên “thượng đẳng” chửi cốt truyện… ờ thì tôi không đánh giá cao bọn sida đấy lắm.

YouTube Gamer là một thể loại rất kì lạ, phần lớn không có tiền hoặc không có điều kiện chơi game nhưng cứ cái bom tấn nào ra là lên mạng xem rồi bắt đầu bàn luận, thậm chí là viết văn tế dài dằng dặc như đúng rồi. May mắn là Metacritic cho phép bất kì ai cũng có thể đánh giá, chứ nếu như có cơ chế ai đã mua game mới được quyền ý kiến thì mọi thứ sẽ khác nhiều lắm, thành ra đám YouTube Gamer mới thỏa sức bày tỏ “chính kiến” (coi người khác chơi) nhiệt tình như vậy. YouTube Gamer không có quyền hay nói đúng hơn là không có tư cách để đánh giá bất kì một game nào, vì không trải nghiệm trực tiếp và tất cả ý kiến đều đến từ góc nhìn của người khác.

Chính vì vậy khi có một ý kiến nào đó đang áp đảo, thì bọn này sẽ mặc nhiên đi theo luồng dư luận đó luôn (ở đây là chê The Last of Us 2) để tỏ vẻ mình cũng là người hiểu biết, mình cũng là “fan trung thành” từ phần một – mặc dù tôi khá chắc là phần một bọn nó cũng không chơi. Cho tới hôm nay thì điểm trên Metacritic bắt đầu tăng trở lại, nhiều giả thuyết cho rằng là có những người đã hoàn thành game và đang kéo điểm của nó lên. Điều này cho thấy một điều rằng đám YouTube Gamer đã phá hoại như thế nào ở những ngày đầu, khi vào hùa chấm điểm thấp thảm hại mà cóc cần chơi qua một phút một giây nào hết.

The Last of Us 2 – Bị chửi thậm tệ nhưng vẫn bán chạy?The Last of Us 2 – Bị chửi thậm tệ nhưng vẫn bán chạy?

Nếu lên các group về game hay những kênh stream lớn trên YouTube bạn sẽ rất dễ dàng gặp mấy cái bình luận kiểu như: “Em chưa chơi chỉ mới xem qua YouTube cơ mà thấy Joel…” đó là định nghĩa rõ ràng nhất về kẻ phá hoại. Một vài YouTube Gamer khác thì chống chế “Chả lẽ cứ phải chơi game hay làm ra game mới được quyền nhận xét?”. Nói chung thì có một sự thật bất di bất dịch về phim và game, đó là bạn bắt buộc phải trải nghiệm nó trước rồi mới có quyền đánh giá vì mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng.

Tại sao tôi nói YouTube Gamer cản trở sự phát triển của xã hội vì nếu như bạn thực sự là fan cứng, thì chắc chắn sẽ mua The Last of Us 2 ngay từ khi nó ra mắt vì đã trải nghiệm qua phần một. Không có cái thể loại “fan” quái thai dị hình nào lại coi video trên mạng, coi spoiler cốt truyện xong gào thét chửi rủa sản phẩm cả. Một vấn đề nữa là do The Last of Us 2 bị leak cốt truyện từ trước, thành ra mấy cái vụ spoiler đã được đám ham vui học thuộc lòng rồi, nên cứ thế mà chém như thật mặc dù chưa chơi.

Cái vụ The Last of Us 2 này làm tôi nhớ tới hồi Death Stranding mới ra mắt, nói thực là lúc đó lối chơi của nó còn chán gấp chục lần và cốt truyện thì rối rắm tới mức chẳng ai hiểu được. Nhưng do là một game độc lập (không có phần một) cũng như đang hype với cái tên Hideo Kojima nên phần lớn mọi người đều dùng từ “khó hiểu” để mô tả, mặc dù sau đó chúng ta đều biết Death Stranding xịt lòi cả ra về mặt doanh thu, nói thẳng là thất bại cũng được.

The Last of Us 2 thì ngược lại, nó bị chửi ngay từ đầu nhưng vẫn đang nằm trong top các game bán chạy nhất của Sony. Tất nhiên cái này hầu hết phụ thuộc vào danh tiếng ở phần một, nhưng cho thấy đôi khi ý kiến đa số của cộng đồng cũng không hẳn là chính xác lắm đâu. Như khi các trang tin đưa điểm tuyệt đối cho The Last of Us 2 thì rất nhiều người nói đó là mua điểm, nhưng thực tế thì hồi Death Stranding mới ra thì cũng y chang như vậy thôi cơ mà có vẻ không thấy ai chửi.

Cốt truyện của The Last of Us 2 và những vấn đề mà nó mắc phảiCốt truyện của The Last of Us 2 và những vấn đề mà nó mắc phải

Cuối cùng khi một tựa game không đạt được kì vọng của cộng đồng thì bị chửi là lẽ đương nhiên, nhưng việc một người đã bỏ tiền ra mua hoặc chơi game xong rồi chửi rủa thì còn hợp tình hợp lý. Đằng này nguyên một bọn trên răng dưới *** chỉ coi YouTube sau đó đòi “tay không bắt giặc”, xù lông xông lên bàn luận như đúng rồi để tỏ ra ta đây “thượng đẳng” thì… ái chà chà đó là một hành động cực kỳ quái đản mà tôi thật lòng không cách gì hiểu nổi.

Hãy là một game thủ chân chính biết phân biệt và không hùa theo số đông, The Last of Us 2 có hay hoặc dở ra sao thì cũng tùy cảm nhận từng người nhưng ít nhất là bạn nên chơi hết nó đã, chứ đừng như YouTube Gamer chỉ biết chém gió thông qua video trên mạng.