Được thuê hát tại đám cưới người yêu cũ phản bội, nữ ca sĩ có động thái trả thù cực chất

Chàng trai đã nhận kết quả xứng đáng cho sự không chung thủy của mình. 

TIN LIÊN QUAN

Alexandra Starr, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ đầy tham vọng đến từ California (Mỹ) rất sốc khi nhận được đề nghị biểu diễn trong đám cưới của bạn trai cũ. Đặc biệt, người anh này cưới chính là cô gái mà anh ta đã lừa dối Starr để yêu một năm trước đó.

Alexandra Starr

Starr cho biết cô đã hẹn hò với người đàn ông giấu tên (tạm gọi là A) được 5 năm thì phát hiện anh này không chung thủy vào mùa thu năm ngoái.

Alexandra Starr lên đồ “lồng lộn” trước khi đến đám cưới người yêu cũ biểu diễn

Ngoài làm nhạc sĩ, Starr thường nhận đi hát tại các sự kiện ở địa phương. Bạn trai cũ của Starr đã thuê ca sĩ hát tại sự kiện thông qua công ty nên không biết người hát sẽ là bạn gái cũ của mình.

Vậy nên khi biết tin đám cưới là của A, Starr coi đây là cơ hội hoàn hảo để trả thù.

Theo lời kể của nữ ca sĩ, cô cố gắng giấu mặt trong suốt phần đầu của bữa tiệc. Khi được mời lên sân khấu, Starr vẫn ẩn mình và đem đến bài hát tình cảm All of Me của John Legend.

Starr cố tình giấu mặt trong phần lớn bữa tiệc để bạn trai cũ không nhận ra

Thế nhưng không khí thay đổi 180 độ và A đã rất sốc khi Starr hát bài Before He Cheats (tạm dịch: Trước khi anh ta phản bội) của Carrie Underwood.

Trước khi rời khỏi đám cưới, Starr không quên tạt nước vào người chú rể. Cô cũng kịp quay lại khoảnh khắc ấn tượng này và tung nó lên TikTok.

Cả cô dâu và chú rể đều tỏ ra khó chịu khi nhận ra Starr, trong khi một người bạn của cặp đôi mới cưới cố gắng khiến bắt Starr đứng lại.

Cặp vợ chồng sửng sốt khi nhận ra người quen cũ

Buổi tiệc trở nên xôn xao và Starr bị mời ra ngoài

Video của Starr nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và gần 10 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày. Lời nhạc của bài Before He Cheats có đoạn:

“Bây giờ có lẽ anh đang nhảy điệu nhạc chậm

Với con ả lang thang tóc vàng và cô ta hẳn đang điên cuồng lắm

Bây giờ có lẽ anh đang mua cho cô ta vài món đồ uống nhẹ nhàng

Vì cô ta chẳng thể uống rượu whisky

Bây giờ có lẽ anh đang cầm gậy bia đứng sau cô ta

Khoe cô ta một vài món đánh hay…”

Dù bị mời khỏi đám cưới theo cách không mấy nhẹ nhàng, Starr vẫn hả hê và thậm chí còn viết một bài hát kể về sự việc:

“Tôi đã suýt từ chối, nhưng tôi quá nhỏ mọn và nghiệp chướng

Nên hãy coi đó là một dấu hiệu, một món quà từ vị thần hoặc thứ gì đó tương tự

Chúng tôi đã bên nhau 5 năm, anh ta không có thời gian để tiếp tục

Vì vậy tôi không xin lỗi đâu, (chuyện tình yêu) của tôi là địa ngục

Cô dâu đến đây, tất cả đều mặc đồ trắng

Tôi quay lại, mắt anh ta chạm tôi, tôi suýt khóc, đây đáng lẽ là ngày của tôi

Tôi tạt nước vào mặt anh ta, hay là rượu nhỉ, rồi tôi bỏ đi với mọi người ngoái theo”.