Thầy Ba ôm đầu cảm thán khi react toàn cảnh vụ việc Zeros “vạ miệng”

Xoay quanh việc Zeros bị cấm thi đấu vĩnh viễn sau khi vạ miệng, rất nhiều người quen, bạn bè của tuyển thủ này đã bày tỏ sự tiếc nuối.

Ngay tối hôm qua, cộng đồng đã được xem một người có thể tự hủy sự nghiệp của mình nhanh như thế nào:

Giữa drama thì người được chờ đợi lên tiếng nhất chính là Thầy Giáo Ba – người anh thân thiết của Zeros và cũng là người sáng lập ra đội tuyển SBTC Esports. Chính Thầy Ba đã ra tay cưu mang Zeros sau những lùm xùm cùng đội tuyển cũ GAM Esports.

Trên sóng livestream của mình khi xem lại đoạn lỡ lời của Zeros, Anh Ba đã phải ôm đầu trước phát ngôn của người em thân thiết, đồng thời thốt lên: “Anh Ba chưa kịp đuổi mà Lộc đã đi luôn rồi!“.

Thầy Giáo Ba lên tiếng về vụ việc của Zeros

Rõ ràng rằng chỉ vài giờ sau buổi stream thảm họa này của Zeros, chính SBTC Esports cũng đăng đoạn thông báo ngắn gọn về việc khai trừ tuyển thủ này sau khi có những phát ngôn không đúng mực làm ảnh hưởng đến hình ảnh của team.

Có thể bạn muốn xem thêm : LMHT: Tinikun lên tiếng, trách Zeros còn trẻ nhưng không khôn được như Optimus và Levi

Khi tiếp tục react về quyết định xử phạt của VCS, thì anh Ba cũng cho rằng đây là án phạt hơi nặng. Tuy vậy anh không muốn bình luận thêm về vấn đề này, để vụ việc không đi quá xa.