100 đại bại C9 ngay trận khai mạc LCS 2023, Doublelift vẫn có kỷ niệm đáng nhớ sau 2 năm trở lại sàn đấu

Cả 2lift lẫn Bjergsen vẫn còn nhiều thời gian để xây chắc vị thế bất tử của họ trong khu vực.

Chỉ cần chơi trận đầu tiên cho 100 Thieves tại LCS, Doublelift đã một lần nữa ghi tên vào sử sách của giải đấu LMHT lớn nhất Bắc Mỹ. Dù 100 thua đau Cloud9 trong trận đấu mở màn LCS Mùa Xuân 2023 vào rạng sáng ngày 27/01, nhưng đó vẫn là một cột mốc đáng nhớ với lão tướng thi đấu từ mùa giải LMHT chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2011. Theo đó, 2lift đã vượt mốc 2.100 điểm hạ gục trong sự nghiệp và trở thành tuyển thủ LCS thứ ba làm được. ĐKVĐ C9 đã áp đảo 100 từ giai đoạn mid-late game và dùng Sứ Giả Khe Nứt để lăn cầu tuyết dẫn đến chiến thắng đầu tay. Đến phút 20, C9 đã dẫn 3.000 vàng khiến 100 không thể tài nào lội ngược dòng.

Trong những phút cuối cùng của loạt Bo1, C9 đã làm chủ mọi ngóc ngách trên bản đồ buộc 100 phải thực hiện những pha xử lý liều lĩnh, mạo hiểm nhằm phá vòng vây. Chung cuộc, C9 kết thúc trận đấu với tỉ số 25-8, chênh 9.000 vàng trước khi đánh sập Nhà Chính Nexus bên phía 100. 2lift đã kiếm ghi được điểm hạ gục thứ sáu ở phút cuối cùng để đem lại niềm vui cho bản thân anh. Hai tuyển thủ LCS đã ghi hơn 2.100 điểm hạ gục trước xạ thủ của 100 lại chính là hai người đồng đội đã và đang sát cánh với anh – WildTurtle cùng Bjergsen. Trong đó, Bjergsen tiếp tục cải thiện kỷ lục điểm hạ gục nhiều nhất khu vực với 2.296 nhờ KDA 3/0/11 mới có được sau thắng lợi trước Immortals vào hôm qua (28/01).

2lift cùng Bjergsen vẫn còn nhiều thời gian xuyên suốt mùa giải 2023 để cải thiện thành tích cá nhân. Nhưng trước mắt, họ cần phải có được màn thể hiện tốt để giúp 100 tham dự tất cả các giải đấu quốc tế trong năm nay thì mới có cơ hội được thi đấu chính tại LCS. 100 (1-1) sẽ lần lượt gặp Dignitas (0-2) và Team SoloMid (2-0) vào các ngày 03-04/02 sắp tới.