8x, 9x giật mình nhìn lại lễ khai giảng xưa thấy khác một trời một vực với 10x bây giờ

Lại thêm một mùa tựu trường nữa đã trôi qua, chẳng khó để mọi người nhận ra ngày khai giảng bây giờ đã có nhiều điểm thay đổi so với ngày xưa.

Với bạn, ký ức về ngày khai giảng là gì? Một ngày khá nắng, bạn cùng rất nhiều bạn khác ngồi dưới sân trường ngoan ngoãn theo dõi văn nghệ và cuối cùng là chụp một tấm ảnh tập thể kỷ niệm...

Thế hệ 10x ngày nay khác xưa quá nhiều rồi, lễ khai giảng chỉ còn là 45 phút hoặc ít hơn. Ngày khai giảng được trả về đúng nghĩa là ngày hội tựu trương của học sinh. 10x ngày nay cũng mạnh dạn hơn nhiều, họ tiếp xúc với truyền thông nhiều hơn, họ "chơi" Facebook, tiktok..., tạo dáng chụp ảnh cực "cool" và chất.

Khai giảng ngày trước là buổi đầu tiên tới trường sau 3 tháng hè, học sinh bây giờ lại đi học 1 tháng trước khai giảng.

Áp lực học tập ngày càng lớn và học sinh khó có được một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa.

Ngày trướci khai giảng xong thì cùng nhau đi chơi, giờ khai giảng xong thì tụ tập những quán ăn uống.

Không còn là những nhóm tụ tập trò chuyện rôm rả, mỗi cô cậu lại ngồi ôm một chiếc điện thoại.

Sự bùng nổ của công nghệ khiến học sinh mỗi người có một chiếc smart phone để... selfie.

Những năm trước, đồng phục tất cả giống nhau quần xanh, áo trắng, nay chỉ riêng áo dài đã có nhiều kiểu cách tân.

Khác với khai giảng ngày xưa, văn nghệ ở các trường học bây giờ toàn là nhạc hiện đại, những ca khúc hit.

Sau khai giảng cũng chẳng được nghỉ mà lao vào lớp học luôn.

Thời nay học trò phải "makeup sương sương" mới đi học, để mặt mộc một chút là tự ti liền!

Theo Kenh14.vn