Bạn trai quen 5 tháng đòi sờ tay, hôn tóc, cô gái lên mạng "bóc phốt" vì "ghét cay ghét đắng việc nam nữ đụng chạm"

"Lên cấp 3 em mới biết em bé được tạo ra như thế nào, và em mất cả 1 tuần để buồn và khóc vì sao cuộc đời lại vô lý như thế, vì trước kia nghĩ là nam nữ chỉ cần nằm chung 1 giường đủ 8 tiếng ban đêm là sẽ tự có em bé", cô gái tâm sự. 

 

Có lẽ nhiều người đã từng nghe qua từ Asexual (vô tính) hay còn gọi là "giới tính thứ tư", là những người không bị hấp dẫn bởi người khác giới. Và cũng vì thế mà những người thuộc "giới tính thứ tư" khó có được một mối quan hệ tình cảm bền lâu. 

Tương tự như trường hợp của cô nàng dưới đây khi lên mạng than vãi về việc người yêu quen 5 tháng bỗng thay đổi 180 độ khi đòi nắm tay, ôm, hôn mình. Cụ thể, đăng tải lên Neu Confession, cô nàng tâm sự: 

Ghét đụng chạm khi yêu thì phải làm sao? 

Em là k60 NEU, bạn trai bằng tuổi k63 học bên HUST. Không biết các anh chị bạn bè ở đây thế nào, nhưng bản thân em ghét cay ghét đắng cái việc gần gũi cơ thể giữa nam nữ ấy. Tại vì em thấy cái việc ấy nó cứ kinh kinh thế nào ấy, thực sự là đã yêu vài lần rồi, nhưng chưa có nụ hôn đầu, mà cũng chưa có ôm ấp ai bao giờ. Bạn trai cũ nếu đề nghị hôn, hoặc lỡ mà e biết có "đụng chạm" với bạn gái trước thì em cho out luôn, combo cả block mọi mặt trận nữa. Lên cấp 3 em mới biết em bé được tạo ra như thế nào, và em mất cả 1 tuần để buồn và khóc vì sao cuộc đời lại vô lý như thế, vì trước kia nghĩ là nam nữ chỉ cần nằm chung 1 giường đủ 8 tiếng ban đêm là sẽ tự có em bé. 


Cô nàng lên mạng cầu cứu. 

Vấn đề phát sinh là ông bạn trai kia càng ngày càng dở chứng. Lúc đầu mới yêu ông ý tôn trọng em cực kì, hiểu em nên không dám đòi hỏi động chạm gì vào em hết, 2 đứa đi song song thẳng hàng như bạn bè bình thường thôi. Yêu đến tháng thứ 5 ông ý bắt đầu đòi gần gũi hơn nhưng em không cho.

- Em nắm tay anh một chút có được không?

Thế là em miễn cưỡng nhón 2 ngón tay cầm vào cổ tay hắn lắc lắc vài cái, hắn ta thở dài nhưng vẫn chấp nhận.

- Cho anh nắm tay em lâu một chút đc không? 

- Không

- Cho anh hôn em được không? 

- Đồ xấu xa

- Vậy cho anh ôm em một chút thôi làm ơn đấy. Kể cả việc thể hiện anh thương em cũng không được là sao?

- Không là không 

- Vậy cho anh thơm lên tóc em một giây thôi?

Thế là em suy nghĩ 1 lát rồi bứt 1 sợi tóc yêu quý của mình ra đưa cho ông ý. Rồi hắn ta nắm lấy sợi tóc hằm hằm bỏ đi. 


Ghét bị đụng chạm. 

Rồi có mấy hôm giảng toán kèm toán cho em, ông ý cũng hay sát lại gần. Em cứ phải nhích ra ngoài liên tục. Nhiều lúc hắn ta nhìn em chằm chằm làm em sởn da gà, có lần em để ý mặt hắn như kiểu mấy em bé sơ sinh dặn ** ấy. Nhưng mặt ông này giống kiểu nhịn cái gì đó vào bên trong trông rất đáng sợ, mặt và tai đôi lúc đỏ bừng lên, em nhìn thì lại quay ngoắt đi chỗ khác, có lúc còn thở hắt ra rất mạnh nữa. Em tò mò lắm nhưng vì sợ nên không dám hỏi, chỉ dám ngồi co ro cúm rúm rúc vào 1 góc cặm cụi làm bài tập ông ý giao thôi. 

E phải nói lại là em rất yêu bạn trai em nhé, chỉ là tính em ghét việc động chạm sờ mó thôi, em nghĩ yêu nhau thì chỉ cần quan tâm nhau, mang lại niềm vui và giúp đỡ nhau học tập là tốt rồi :( yêu với em chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người ấy là em có thể vui cả ngày. Nhưng biểu hiện gần đây của anh làm em rất sợ, rốt cuộc là anh ấy bị làm sao vậy ạ.

Nhiều lúc đi chơi anh ý nhìn các cặp đôi khác ôm ấp thơm nhau các kiểu là ông ý cúi gằm mặt xuống, buồn buồn rồi lại quay sang nhìn em, thấy cũng thương nhưng chả biết làn sao. Dù gì bạn trai cũng yêu thương chiều chuộng em thật lòng, em gọi cái là có, đói cái là có đồ ăn đến tận miệng, mà học dốt thì có ngay gia sư free. Biết là yêu em hắn ta chịu nhiều cái thiệt nhưng chả bao giờ anh ý kêu ca cái gì." 

Cảm thấy khó hiểu, cô nàng lên mạng nhờ tư vấn: "Vậy bây giờ em phải làm sao để vừa lòng cả 2 đứa đây, mọi người cho e lời khuyên với ạ."

Những dòng chia sẻ của cô nàng khiến cư dân mạng chẳng thể không nổi nóng. Bằng chứng là bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng để lại vô số bình luận chỉ trích, trách móc tính cách có phần "lập dị" của cô nàng, bởi chẳng ai khi yêu mà lại không cho người yêu nắm tay, ôm hôn, đụng chạm cả. 

Nam Phương: "Mình nghĩ người như bạn nên lên chùa đi để tránh động chạm. Yêu không cho nắm tay ôm hôn bạn bị điên à. Mình đọc mà mình tức gì đâu á!" 

Nguyễn Tấn Thắng: "Lên cấp 3 em mới biết em bé tạo ra như thế nào. Ngày xưa chắc bỏ tiết sinh học lớp 8 cuối năm phải không?" 

Lê Kim Nghĩa: "Tốt nhất em nên tự đóng khung bản thân lại rồi cất vào lồng kính ấy cho bạn trai nó ngắm". 

Một số bình luận của dân mạng. 

Bên cạnh đó, số ít người lên tiếng bênh vực cô nàng khi cho rằng đó là thói quen và tính cách của mỗi người, không ai có quyền phán xét. 

Minh Hienn: "Ủa bạn nữ này chỉ là không thích/không quen với skinship thôi mà có nhất thiết phải nói người ta như thế không? Mình thấy bạn ý có 1 chút trở ngại về tâm lý thôi chứ cũng chẳng đến mức phải cay nghiệt như thế, nếu người bạn trai kia đủ bao dung và kiên nhẫn có lẽ sẽ giúp bạn ấy vượt qua thôi. Bởi vì mình cũng không thích skinship nên mình thấy rất bình thường, chuyện của người ta đang cần lời khuyên thì các bố mẹ thiên hạ vào bảo người ta lên chùa đi tu". 

Nhân Nguyễn: "Bạn này thuộc giới tính thứ 4 là Asexual (vô tính) nghĩa là không thích đụng chạm, không nên chửi người ta như thế!"

 

Đau đớn vì bị người yêu 2 năm "cắm sừng", anh chàng vẫn tổ chức tiệc chia tay hoành tráng, có đủ hoa, bánh, nến, quà