Bộ tranh cho thấy "làm bạn" với người yêu cũ chính là điều ngớ ngẩn nhất quả đất

Có thể quay lại thì hãy quay, chứ nếu vẫn cố biến người cũ thành bạn bè, phần lớn sẽ chỉ chuốc lấy thất bại thảm hại

Một khi đã quyết định sẽ chia tay, trước đó hãy suy nghĩ thật kỹ, bởi sẽ rất khó để cả hai có thể quay trở lại với mối quan hệ bạn bè bình thường trước đây. Đã từng yêu nhau và làm nhau tổn thương, thì chẳng thể nào có thể vô tư ở bên nhau như những người bạn đích thực được.

Bạn tưởng chia tay rồi thì mạnh ai nấy sống, đời ai nấy lo, kỷ niệm ai nấy giữ? Không hề nhé, kỷ niệm là của chung, mỗi người giữ một mẩu, gặp nhau thì chúng sẽ... hợp thể khiến các bạn nuối tiếc khôn nguôi và quằn quại vì không hiểu sao tình đẹp như mơ bây giờ lại bơ vơ thế này.

Dù có làm bạn với người cũ nhưng tình bạn ấy không thể nào còn trong sáng 100% như thuở ban đầu được nữa đâu, vì trong mắt cả hai đối phương đều đã khác xưa rất nhiều leo xuống không được.

Bạn bè thân bình thường thì sẽ chúc phúc cho nhau bên người mới, nhưng người cũ thì không bao giờ được như vậy. Lúc nào cũng sẽ so sánh, so sánh bản thân mình với người mới của đối phương, và dĩ nhiên là thấy mình...kém hơn hẳn

Tương tự với người mới của bạn, anh ta có thể cao to đẹp trai con nhà giàu học giỏi nhưng vì đã quá quen với hình ảnh người cũ rồi, nên bạn chẳng thể nào có mối quan hệ nghiêm túc với người mới được

Đi hẹn hò với người mới, nhưng lại muốn rủ cả người cũ đi theo, vì nhớ hay vì so sánh thì còn chưa rõ

Bạn cho rằng mình đã rút ra được bài học khi muốn làm bạn với người cũ, kiên quyết rằng sẽ không tái phạm sai lầm này. Nhưng tình cảm không đủ độ với người mới khiến bạn không thể dứt khoát với những kỷ niệm cũ, và cuối cùng "bổn cũ soạn lại", tình trạng làm bạn không xong với người cũ vẫn tiếp tục