Cậu bạn thừa nhận có tình cảm với một bạn trong lớp nhưng "sẽ giữ cho riêng mình" vì lý do khá thuyết phục

Bạn nam đã mạnh dạn nói lên tình cảm của mình mà lại thể hiện được chí hướng. Tình yêu tuổi học trò đẹp như vậy đấy, vừa tinh khôi, trong trẻo lại chất chứa những tâm tư “già đời”.

Theo quy luật cuộc sống này, những điều xảy ra đầu tiên luôn mang tới những cảm xúc chân thành nhất, mãnh liệt nhất mà tình yêu chính là minh chứng rõ nhất. Mối tình đầu hay tình yêu tuổi học trò ngây thơ, khờ dại nhưng cũng là thứ tình cảm thuần khiết, tươi mới nhất trong thanh xuân mỗi người. Đó là quãng thời gian ta được yêu, được tin và cùng người ấy xây những giấc mơ ngọt ngào nhất bởi đó là thời điểm rực rỡ nhất với bất cứ ai.

Nhiều người cho rằng, tình yêu học trò khiến các bạn trẻ bị ảnh hưởng rất lớn tới học tập vì mải yêu mà bỏ bê, sa sút chuyện học hành, không tập trung vào việc thi cử, hư đốn, cãi lời cha mẹ... Dĩ nhiên đó chỉ là số ít bởi có rất nhiều cặp đôi vì đồng hành với nhau mà nỗ lực, phấn đấu và đạt được những thành tích nổi bật hơn trong những ngày ngồi trên ghế nhà trường.

Ngày cuối khi chia tay thầy cô và mái trường, chia tay các bạn trong lớp, nhiều bạn muốn trút hết bầu tâm sự sau suốt 3 năm gắn bó, có biết bao tâm tư, nhiều điều chưa nói vì chẳng bao giờ có thể quay lại quãng thời gian thanh xuân đầy yêu thương này một lần nữa. Và tình yêu là một trong những điều quan trọng nhất mà ai cũng muốn nghe, còn người nói vừa muốn nót hết ra lại vừa ngại ngùng không dám.


Cậu bạn dễ thương nói về tình yêu trong phút chia tay tuổi học trò. (Ảnh chụp từ clip)

Khoảnh khắc bồi hồi, nghẹn ngào của những tâm sự chân thành nhất từ một cậu bạn trong clip ngắn được đăng tải trên diễn học đường mới đây nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. “Thực ra tôi từng có... cảm giác với một bạn ở trong lớp thôi. Tôi không chắc đó là tình yêu nữa... Họ chỉ để lại cho tôi cảm giác bang khuâng. Thực ra thì tôi nghĩ cảm giác đó sẽ giữ làm bí mật cho riêng mình sẽ tốt hơn. Bởi vì tôi nghĩ hiện tại mình cần phải có những thứ khác trước khi có tình cảm...”, cậu bạn giãy bày tâm sự trong clip ghi lại khoảnh khắc cuối cùng bên nhau thời đi học của một tập thể lớp.

Theo thông tin từ một số thành viên diễn đàn, cậu bạn này là học sinh cuối cấp trường THPT Hai Bà Trưng (Thạch Thất, Hà Nội). Trong buổi chụp ảnh kỷ yếu chia tay ngoài trời, cậu bạn đáng yêu với mái tóc xoăn rất duyên đã thành thật chia sẻ những tâm tư của bản thân về tình yêu tuổi học trò của mình. Trong không gian mộng mơ với tập thể lớp ngồi quây quần bên nhau, cậu bạn nói có phần run run nghẹn ngào nhưng vô cùng chân thật.

Đáng chú ý, cậu bạn tâm sự là có thích một bạn trong lớp, cậu không rõ đó có phải là yêu không nhưng có cảm giác bâng khuâng. Nhưng cậu bạn đã quyết định giữ lại cảm xúc ấy cho riêng mình bởi biết rằng, bản thân vào thời điểm này cần phải cố gắng có được nhiều thứ quan trọng trước khi có được tình cảm.

Có thể nói, cậu bạn có một tư tưởng khá trưởng thành, có chí hướng, biết phấn đấu mà không phải ai cũng có được. Khá tiếc là câu chuyện tình yêu học trò chưa có cái kết đẹp nhưng hi vọng chàng trai năm ấy sẽ nỗ lực hết sức để có một tương lai tốt hơn, trọn vẹn cả sự nghiệp và tình yêu.


Tâm sự hơi buồn nhưng cũng đáng khen. (Ảnh chụp từ clip)

Và điều bất ngờ là không ít bạn trẻ sau khi xem clip đã bày tỏ quan điểm ủng hộ cậu bạn. Có thể thấy điều này qua loạt bình luận tiêu biểu: “Nhìn vị này giống cái anh mà yêu thầm chị đó 3 năm cấp 3... Hơi buồn một chút nhưng mà cũng đành thôi...”; “Cảm xúc thời thanh xuân ôi nó thật khó tả! Rất thích mấy bạn nam có suy nghĩ trưởng thành như vậy tương lai sự nghiệp rồi tình cảm”; “Anh trai nói đúng quá mà! Tôi nghĩ mình cần phải có những thứ khác trước khi có tình cảm”; “Giá như ngày ấy bạn tôi bình tĩnh nói ra ngọt ngào thế lày thì chắc ko phải như bây giờ rồi hek”.../.