Chẳng vi vu cùng bố mẹ hay bạn bè, cô gái 17 tuổi tự đi làm kiếm tiền đưa bà sang Úc xem concert của thần tượng

Dòng chia sẻ của cô gái 17 tuổi sau chuyến du lịch cùng bà U70 tại Úc khiến dân tình ngưỡng mộ. 


Đối với các bạn trẻ việc du lịch cùng bố mẹ hay bạn bè như là lựa chọn hàng đầu nhưng với cô gái này, đi du lịch với bà mới là mục tiêu hàng đầu. 

Theo đó, mới đây, cộng đồng mạng rầm rầm chia sẻ câu chuyện của cô gái 17 tuổi tự đi làm kiêm tiền để đưa bà ngoại U70 tuổi ra nước ngoài để du lịch và xem concert của thần tượng. 


Cô gái "Đưa bà đi gặp thần tượng" khiến giới trẻ ngưỡng mộ.

Kèm theo dòng chia sẻ là loạt ảnh "Cùng bà đi xem liveshow của thần tượng" ở thành phố Sydney. Bộ ảnh là những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc, vui vẻ được ghi lại trong chuyến du lịch của hai bà cháu.

Cô nàng Linh Đỗ, 17 tuổi, hiện đang là du học sinh tại Úc, chia sẻ: "Bà ngoại mình suốt ngày nằm nhà ôm ipad lên youtube xem hết liveshow, thuộc lòng từng bài, nhớ mặt từng người hát bè... nói chung là mình thần tượng idol của mình như thế nào thì bà cũng mê mệt thần tượng của bà y như thế.

Chỉ khác rằng, trong khi thần tượng của mình là anh chàng trẻ đẹp, giọng trầm quyến rũ thì idol của bà cụ ông gần 70 - tóc bồng bềnh như kẹo bông - nghệ sỹ vĩ cầm nổi tiếng người Hà Lan, André Rieu.

Nhà mình thì không giàu có gì đâu. Mình đi làm thêm từ sớm, lương bên này cũng kha khá nên cũng tích cóp được một khoản, đúng dịp André mở world tour, dừng chân tại Sydney. 

Thế là mình lên kế hoạch mời bà sang đây chơi, trước là thăm cháu, rồi sau đó hai bà cháu dắt nhau đi Sydney xem show luôn"


Chuyến đi đặc biệt của cô gái 17 tuổi với người bạn đồng hành chính là người bà U70 đã thực sự để là nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Linh chia sẻ: "Bạn có thể đi một mình, đi cùng bạn bè... nhưng hãy một lần thử đi đâu đó thật xa cùng bà. Sẽ có 1001 câu chuyện thú vị hài hước nếu bà bạn cũng… xì-tin như bạn.

Mình với bà tuy khác nhau về tuổi tác, thế hệ, nhưng lại có sự đồng điệu của hai trái tim fangirl thứ thiệt.

Ban đầu, lúc mình nói bà kế hoạch, bà gạt đi phăn phắt. Đúng kiểu mẫu phụ nữ truyền thống, mặc dù thích lắm nhưng lúc nào cũng hy sinh, thương con thương cháu, không muốn con cháu mình tiêu nhiều tiền, chỉ muốn dành dụm thôi.

Xong mình vẫn bướng, đặt vé concert, đặt nhà ở, vé máy bay, trả tiền xong hết rồi đẩy hoá đơn gạch chân dòng "không hoàn được tiền" cho bà xem, thế là phải đi. Nói là "phải" thôi chứ thực ra bà hăng hái lắm luôn!"





Xem bộ ảnh cô gái đưa bà vi vu Sydney mới thấy, bà cũng thích đi, thích "sống ảo" như ai!

Cô nàng cũng không quên chia sẻ về độ xì – tin khó cưỡng của bà: "Hôm đi concert, xui xẻo thế nào trời lại mưa, nhưng vẫn không làm giảm đi sự hào hứng của bà tí nào. Từ bến xe điện chạy tới nhà hát phải 15 phút, mình với bà mặt mũi, quần áo, son phấn ướt hết cả, cứ vừa xách váy chạy dưới mưa vừa than. Cũng may là tới kịp giờ!

Khán phòng hầu hết là các ông bà trạc tuổi bà mình, tới lúc đóng cửa là không một ghế trống luôn. Tuy khán giả đều U70, U80 hết nhưng vẫn hô fanchant, vẫy lightstick và hát theo lời, chụp ảnh lia lịa y nhưng giới trẻ đi xem show của thần tượng vậy. Vui lắm luôn!




Biểu cảm hạnh phúc tột cùng của bà khi được trực tiếp gặp thần tượng bằng xương bằng thịt!

Bà thực sự rất hạnh phúc khi được trực tiếp xem buổi biểu diễn của thần tượng. Mấy ngày sau mình còn đưa bà đi leo núi. Leo mệt phết, phải tới nửa lượng du khách chỉ đi nửa đường chụp ảnh xong về, tại đường đi khá dài và khó.

Ấy vậy mà bà mặc dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng leo đến đích trong vòng 2 tiếng. Tuy mệt nhưng bà cũng công nhận là đã có trải nghiệm cực kỳ thú vị và đáng tiền!" 





Còn chần chừ gì nữa, hãy bắt tay lên kế hoạch một chuyến du lịch cùng ông bà, bố mẹ mình nào

Câu chuyện của cô nàng du học sinh 17 tuổi đã khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ và không tiếc lời khen ngợi. Chẳng vậy mà chỉ sau vài giờ đăng tải, dòng chia sẻ đã nhận được hơn 20.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ. 

Còn bạn, còn chờ gì mà không lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ý nghĩa bên người thân yêu của mình. 


Cô giáo 24 tuổi mắc ung thư: Tâm thư của người chồng khiến CĐM rơi nước mắt "Nếu thiếu cô ấy tôi sẽ sống sao đây?"