Chia sẻ kinh nghiệm đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm dưới 1 triệu đồng, cô gái bị "bóc mẽ": Đây mà gọi là đi du lịch à?

Mới đây, trên mạng xã hội, chia sẻ của một cô nàng có tên là Nguyễn Hạnh Dung với tiêu đề "Review Đà Lạt bão lòng 3 ngày 2 đêm chưa đến 1 triệu đồng" đã thu hút sự chú ý không nhỏ của cộng đồng mạng.

Theo đó, bài đăng của cô gái có tiêu đề: "Review Đà Lạt bão lòng 3 ngày 2 đêm chưa đến 1 triệu đồng". 

Cô gái liệt kê ra tất cả những chi phí mà cô phải bỏ ra trong chuyến du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm của mình. Đầu tiên cô đặt xe giường nằm của một nhà xe với giá 220 nghìn đồng/ người (khứ hồi là 440 nghìn đồng/người). Tiếp đó cô gái chọ homestay của một chị chủ tên Thắm vì giá khá rẻ và chất lượng phòng tốt.

Theo Dung, nhóm cô đi 4 người nên chọn phòng 350 nghìn/ ngày, vì ở hơn 2 ngày nên khi chia số tiền ra, mỗi người hết 220 nghìn đồng. Tiếp đến cô gái chọn taxi làm phương tiện đi lại (lí do là vì hôm đó Đà Lạt mưa bão). Cuối cùng cô gái chỉ ra những địa điểm tại Đà Lạt và số tiền ăn chơi tại những điểm đó. Tổng chi phí của chuyến đi này Dung chỉ hết gần 700 nghìn đồng.

Bài đăng chi tiết về kinh nghiệm đi Đà Lạt của cô gái trẻ

Ngay lập tức bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận và hàng nghìn chia sẻ với hàng loạt ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, đa số mọi người đều thắc mắc chuyến đi Đà Lạt của Hạnh Dung là không thực tế.

"Ủa. 440k tiền xe + 220k tiền phòng = 660k rồi mà. Thế 693k để ở đâu trong khi kể ra một loạt món ăn như thế? Rồi tiền taxi nữa? Có nói quá không vậy?", bạn H.N bình luận.

"Đi du lịch là để chơi mà. Thế mà mấy cái review chưa tới 1 triệu này mà cũng có người ham hố nữa hả? Đi chơi chứ phải đi tị nạn đâu trời?", bạn T.V lại nói.

Nhiều người còn soi những hình ảnh của cô gái và nhận xét thêm rằng: "Lại bài câu view nữa à, tính sơ qua đã không thấy thực tế rồi. Nhìn ảnh thì cứ cố ưỡn ẹo ra cho thật sexy, Mình chả tin những bài viết như thế này".

"Đây là ngày 1, vừa tới nơi mưa rả rít cả ngày nên đi đâu cũng ẩm ướt. Cố gắng chụp đc quả ảnh này đi trong mưa cũng hạnh phúc lắm í hihi CHỢ ĐÀ LẠT VIEW HONGKONG (Free)

Tuy nhiên, lại có người để lại bình luận rằng chuyến đi này hoàn toàn khả thi bởi chưa đến 1 triệu là chỉ tính tiền ăn, chơi và ở Đà Lạt: 

"Mình sinh và lớn lên tại Đà Lạt, lại làm về du lịch nữa, mình thấy bạn chủ thớt có tâm mà. Đã vậy còn đúng vì bạn ấy ghi rõ là tiền ăn chơi và ở, chứ có nói chi phí khác đâu ạ. Bạn nào muốn bình luận bất lịch sự thì lên đây mình dắt đi đúng như vậy, có khi còn rẻ hơn vì Đà Lạt đã bé lại còn rẻ nữa ạ. Hơn nữa lại còn mùa bão, chả có mấy khách du lịch luôn ấy. Có người review có tâm thì đọc cho kĩ, mọi người ném đá sớm vậy."

Liên hệ với chủ nhân của bài viết gây tranh cãi này, Hạnh Dung cho biết: "Mình ghi tiêu đề như thế thôi chứ trong bài review cuối bài bạn sẽ thấy chưa tới 1 triệu là chưa gồm tiền vé mà chỉ là ăn và chơi. 

Tại vì mọi người đọc không hết bài review của mình nên mọi người bảo mình nói quá. Thực ra mình chỉ chia sẻ thực tế những gì sau khi mình đi về cho những ai muốn đi chơi mà tiết kiệm thôi. Mình có ghi rõ trong bài là mình đi 4 người chứ không phải 1 người nên mọi việc đi chơi ăn uống đều share ra nên rất rẻ."

Một bữa ăn đồ nướng của nhóm bạn.

Phòng dorm mà Dung và nhóm bạn đã ở.

Hiện tại bài viết vẫn đang thu hút sự chú ý không nhỏ của cộng đồng mạng.

Hí hửng cùng crush đi du lịch riêng tại Đà Lạt, cô nàng không ngờ mất luôn người thương vào tay bạn thân