Cô gái nghèo ham học chinh phục Harvard, thạc sĩ y khoa và anh chàng tỷ phú trẻ giàu nhất thế giới

Chuyện tình của Mark và cô gái nghèo gốc Trung như định mệnh

Mark Zuckerberg và người vợ yêu dấu của mình đến với nhau khi anh chẳng là ai ngoài một sinh viên đại học. Dù sau đó cuộc sống nhiều đổi thay, nhưng cuộc hôn nhân của họ vẫn đẹp bình dị như thuở ban đầu.

Trước khi từ bỏ việc học đại học tại Harvard vào năm 2004 để tập trung phát triển Facebook, chàng sinh viên Mark Zuckerberg đã từng suýt bị đuổi học vì anh đã xây dựng một trang web mang tên Facemask. Tuy nhiên, vì vấn đề an ninh mạng, bản quyền và tính riêng tư nên Hội đồng trường Harvard đã yêu cầu gặp riêng anh để nói chuyện.

Tất cả mọi người đều nghĩ Mark sẽ bị cho thôi học. Thậm chí bố mẹ anh còn đến giúp sửa soạn đồ đạc. Và những người bạn thân thiết đã tổ chức cho anh một bữa tiệc chia tay. Trong bữa tiệc chia tay ấy, chàng sinh viên Mark đã gặp được người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình.

 Mark Zuckerberg gặp gỡ vợ của mình lần đầu vào năm 2003. (Ảnh: Business Insider)

Buổi tối hôm đó, trong khi chờ xếp hàng vào nhà vệ sinh tại bữa tiệc, tỷ phú Facebook đã gặp Priscilla Chan, vợ tương lai của anh. Một "chuyện tình Harvard" ngoài đời thực bắt đầu từ đây.

Bị ấn tượng bởi tính cách và sự thông minh của cô nàng Priscilla, Zuckerberg đã mạnh dạn ngỏ lời: "3 ngày nữa là tớ bị đuổi khỏi trường, vì vậy chúng ta phải hẹn hò ngay kẻo muộn".

Rất may, sau đó Mark Zuckerberg vẫn được tiếp tục học ở trường nên tình cảm của cặp đôi đã tiến triển. Họ bắt đầu bị cuốn hút lẫn nhau bởi sự ngờ nghệch và hài hước của hai người trẻ, để rồi chuyện tình yêu đã chính thức bắt đầu vào năm 2005.

Ngay buổi hẹn đầu tiên, Zuckerberg đã thổ lộ anh muốn ở cả ngày với Chan thay vì “về nhà hoàn thành bài tập giữa kỳ”. Tuy nhiên, cũng trong năm 2005, Mark Zuckerberg đã có một quyết định đột phá khi anh quyết định rời bỏ trường Harvard để tập trung cho việc phát triển Facebook. Thay vì ngăn cản, Priscilla đã tin tưởng và ủng hộ Mark rất nhiều trong quyết định này.

Bất chấp khoảng cách, cô gái nghèo Priscilla đã luôn sát cánh bên Mark trước khi họ kết hôn năm 2012 .Họ yêu nhau khi Zuckerberg chẳng là ai ngoài một sinh viên đại học và họ vẫn yêu nhau khi anh trở thành một tỷ phú.

Câu chuyện tình yêu tuyệt vời của họ đã vượt qua một cột mốc đánng nhớ khác vào năm 2012, khi Chan tốt nghiệp trường y. Trước ngày tốt nghiệp của Chan, Mark đã viết trên Facebook: “Anh rất tự hào về em, bác sĩ Chan”.

Tỷ phú Facebook đã đến dự lễ tốt nghiệp của Chan.

Đám cưới của Mark và Chan chỉ diễn ra sau 1 ngày Chan tốt nghiệp thạc sĩ tại trường trường y.

Họ đã sử dụng tin tức về lễ tốt nghiệp của Chan để tiết lộ bí mật của cuộc hôn nhân của mình. Họ mời tất cả bạn bè của họ tới một bữa tiệc và nói rằng đó là bữa tiệc mừng tốt nghiệp của Chan. Và trước sự có mặt của 100 khách, Mark đã tuyên bố đó là ngày cưới của cặp đôi.

Mark đã tặng một chiếc nhẫn cưới ruby đơn giản do chính tay anh thiết kế cho tình yêu của đời anh. Cặp đôi đính hôn, thề nguyện ở sân sau nhà và đến Italia để hưởng tuần trăng mật.

Tình yêu của họ cũng có vô vàn điều thú vị như những cặp đôi khác. Zuckerberg từng mời Chan đến làm việc cho anh, nói với vợ của mình rằng: "Này Priscilla Chan, em có muốn làm việc ở Facebook không?". Cô gái gốc châu Á trả lời: "Ồ, có chứ". Ngay lập tức, Zuckerberg đặt vào tay cô gái mình yêu một... thỏi kẹo, xác định đã thỏa thuận xong hợp đồng lao động.

Chan cũng từng đưa ra một bản cam kết và yêu cầu Zuckerberg ký tên trước khi chấp nhận lời đề nghị đến sống cùng anh. Nội dung tiêu biểu trong bản cam kết này là: Mỗi tuần một cuộc hẹn; tối thiểu 100 phút riêng tư...

Cả hai cũng từng suýt nữa thì buông tay cũng chỉ vì những lý do vụn vặt khi Zuckerberg muốn làm một trang web riêng cho chú cún cưng của hai người, còn Priscilla thì cho việc này quá phô trương. Hai người đã từng xung đột, nhưng vì tình cảm quá sâu đậm nên chẳng thể buông tay nhau.

Cô gái nghèo học giỏi 

Priscilla Chan sinh năm 1985, lớn lên trong gia cảnh khó khăn tại Quincy, Massachusetts, Mỹ. Cha mẹ cô là người gốc Trung Quốc nhập cư. Họ làm việc 18 tiếng mỗi ngày nên phần lớn thời gian Chan ở với ông bà. Chan là con cả trong gia đình, dưới cô còn có 2 em gái.

Cha mẹ cô thậm chí chưa bao giờ được đi học, nhưng họ rất đề cao tầm quan trọng của việc học tập và lao động chăm chỉ. Họ đã làm việc rất vất vả để nuôi dưỡng 3 chị em Chan có tương lai tốt đẹp hơn.

Không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, cô gái nghèo Priscilla Chan đã tốt nghiệp thủ khoa ở trung học danh tiếng Quincy. Bạn bè trong lớp cô thậm chí gọi cô là thiên tài. Nhờ những thành tích đó mà cô gái nghèo Priscilla được nhận vào Đại học Harvard.

Nhan sắc người vợ tài ba của tỷ phú Top 10 thế giới.

Đến năm 2007, Chan tốt nghiệp Đại học Harvard và nhận lời làm công việc giảng dạy môn khoa học tại trường Harker. Kết thúc 2 năm giảng dạy, Chan tiếp tục theo đuổi con đường học vấn bằng cách ghi tên học thạc sĩ vào trường Y, Đại học California.

Gia đình nhỏ của tỷ phú Facebook.

Nhiều người cho rằng, cô gái nghèo Priscilla Chan thật may mắn khi kết hôn với Mark, nhưng có lẽ hoàn toàn không phải vậy, cả hai đến với nhau bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Chan có thể không có một ngoại hình xuất sắc nhưng cô lại chiếm trọn trái tim của Mark bằng sự thông minh, tấm lòng nhân hậu. Chính điều đó đã khiến CEO Facebook luôn cho thấy Priscilla Chan là cô gái quan trọng đối với anh đến mức nào.

(Tổng hợp)


* Nội dung liên quan: