Nghỉ dịch về phụ anh trai làm bánh, thanh niên ra lò món "bánh mì than hoạt tính" khiến ông chủ khóc ròng

Toàn bộ số bánh trên khay lò đều cháy thành than đen xì xì, không vớt vát được chiếc nào.

Nhiệt tình là tốt nhưng đôi khi thêm chút ẩu đoảng sẽ biến mọi thứ tanh bành. Mới đây một chàng sinh viên có tên là N.T đã "thú tội" về việc anh khiến ông anh cũng là ông chủ của mình thất bát cả 1 lò bánh mì chỉ vì sự lơ đãng của mình.

Theo đó anh chàng chia sẻ: "Dịch bệnh được nghỉ nên về quê phụ giúp ông anh làm bán mọi người ạ. Mẻ cuối nên mình có vặn nhiệt lên một chút cho nhanh ra, mà ngồi xem tiktok có tiếng mốt mà nó thành như thế này rồi. 

Anh mình thì ngồi thất thần lẩm bẩm đôi câu thơ: "Không ai sang bằng thầy với thợ, không ai nợ bằng thợ bánh mì"".

Được nhờ mua hộp cháo cho một em bé, anh chiến sĩ công an hào phóng "tay xách nách mang" đồ ăn cho toàn đội!

Bài đăng kèm theo hình ảnh những chiếc bánh đã cháy đen xì xì thành than. Ai nhìn thấy cũng phải tiếc nuối vì bao công sức của người thợ làm bánh. 

T.N cũng tỏ ra ái ngại khi nhìn gương mặt của anh trai: "Tôi thấy đôi mắt sâu hoắng như đổ đầy 2 gánh nước kia của anh tôi đang man mác sợ sệt, buồn rầu vì chưa đầy 40 phút nữa chị nhà sẽ về".

Hình ảnh những chiếc bành mì cháy thành than, không còn cứu vớt được.

Ngay sau khi vừa chia sẻ, bài đăng đã nhận được nhiều tương tác của cộng đồng mạng. Mọi người đều không biết nên thả haha hay sad cho bài viết này. Đúng là có ông em ẩu đoảng thế này cũng khiến người ta "cạn lời".

- "Thương ông anh trai" 

- "Bánh mì nhân than hoạt tính à"

- Đuổi ngay nó về nhà, chứ ở đấy đòi làm thì sập tiệm

- "Tuổi trẻ còn ham chơi, chắc ông anh cũng chỉ biết than thở thôi chứ còn làm được gì"

- "Bánh mì nhân than là có thật"

- "Tôi thì tò mò về "cái kết" khi chị vợ về".

Hiện bài đăng vẫn đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Thanh niên T.N chắc đang hối hận lắm đây, nhưng lần sau phải chú tâm hơn nữa vào việc là, đừng "báo hại" ai phải khóc ròng như thế này nữa nha!

Từng lên mặt "ta đây mua được nhiều mì tôm tích trữ", chị vợ đành "mặt mo" nhờ hàng xóm mua giúp vì ăn ngán đến tận cổ