Đang mùa dịch nhưng bố nói "thèm cháu bồng" khiến cặp đôi bất chấp cưới, lập cả chốt đo thân nhiệt cho từng người

Từ cô dâu, chú rể đến quan khách đều phải đo thân nhiệt và sát trùng tay mới được phép vào trong hội trường hôn lễ. 

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tất cả mọi người đều được khuyến cáo hạn chế tụ tập đông người. Thế nhưng trong một vài tính huống bất khả kháng thì những sự kiện, buổi lễ vẫn phải diễn ra theo đúng lịch trình.

Tương tự như đám cưới của cặp đôi dưới đây khi nhất quyết phải tổ chức đám cưới ngay và luôn khiến lực lượng công an và tình nguyện viên có một ngày vất vả khi lập chốt phòng dịch ngay cạnh rạp cưới.


Bài đăng chia sẻ về đám cưới thời Corona. 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi cặm cụi may khẩu trang hỗ trợ chống dịch COVID-19, nhiều người trẻ nhìn tự thấy xấu hổ!

Theo chia sẻ của người đăng tải, cặp đôi cũng đã có ý định hoãn đám cưới, chờ qua dịch rồi tính tiếp nhưng bố mẹ lại phán luôn rằng "ta thèm cháu bồng lắm rồi" khiến mọi chuyện vẫn phải tiến hành theo đúng kế hoạch. 

 

Cô dâu chú rể trong đám cưới vẫn "tươi không cần tưới".

Và để đảm bảo an toàn cũng như tránh lây nhiễm trong mùa dịch, gia đình đã kết hợp với công an địa phương lập hẳn chốt đo thân nhiệt cho cô dâu, chú rể cũng như toàn bộ quan khách đến dự. 

Hơn nữa, xe chuyên dùng của ngành y tế và dân phòng cũng "túc trực" để xử lý khi có bất kì sự cố nào.

 
Trong ngày vui của cô dâu chú rể, lực lượng công an và các thanh niên tình nguyện vẫn không quên nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, sau khi đăng tải, bài chia sẻ nhanh chóng khiến dân tình ngao ngán, hầu hết là những ý kiến chê trách phê bình trước hành động "cưới" bất chấp của cặp đôi.  



Ý kiến cộng đồng mạng.

Bên cạnh đó cũng có nhiều người chúc phúc cho đôi bạn trẻ và hi vọng họ sẽ có một lễ cưới đáng nhớ, không phải cặp đôi nào cũng dám tổ chức trong khi dịch bệnh đang hoành hành và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các anh công an và lực lượng y tế.

Gửi đến bệnh nhân khu cách ly tại Việt Nam: Nếu chưa gửi đến những bác sĩ lời cảm ơn thì cũng xin đừng chê bai gì cả!