Hà Nội những ngày cứ ngỡ "chớm thu" khiến người ta muốn "chill" để không có lỗi với thời tiết

Mùa hè năm nay thật lạ lùng, một mùa hè lạnh 21 độ, hoa sữa nồng nàn ngay giữa tháng 5 và những ngày này, Hà Nội làm người ta ngỡ thu đang về. Thời tiết man mát như này, không chill thì thật có lỗi với thời tiết. 

 

Mấy ngày nay nắng mưa thất thường, ban ngày nắng choi chang, oi bức rồi "dội" ngay cơn mưa rào làm người ta "không kịp trở tay". May sao đôi ba ngày gần đây, thời tiết Hà Nội mát mẻ, khá dễ chịu. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 27 - 29 độ, độ ẩm 95%.

Sáng sớm và tối ra đường, người ta cứ ngỡ Thu đã về, len lỏi khắp phố phường chứ chẳng còn là những ngày Hạ khắc nghiệt, lúc nắng lúc mưa nữa. 

 

Những ngày cuối tháng 5, mọi thứ mới hài hòa và dễ chịu làm sao! Hôm nay tiếp tục là một ngày mát trời làm người ta chỉ muốn chill và chill. 

Sáng nay trời có âm u nhưng không mưa, dự báo cả ngày nay cũng thế, vẫn có chút nắng đan xen nhưng không đáng kể, cả ngày thời tiết mát mẻ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, cao nhất từ 28 - 31 độ, độ ẩm 83%.

Mát như này, còn gì bằng khi được thưởng thức mấy món ăn đường phố âm ấm như bánh gối, bánh rán mặn, cháo lòng,...

Gọi tên mùa vàng Tam Cốc đẹp nức lòng mà tạp chí quốc tế cũng hết lời ca ngợi

Mát như này, bạn còn chần chừ gì nữa mà chưa chạy xe trên những con phố để đắm mình trong sắc tím bằng lăng, rực đỏ hoa phượng, ánh vàng hoàng yến và phảng phất đâu đây hương hoa sữa nồng nàn - loài hoa của mùa thu - trên các con phố Hà Nội. 

Thời tiết này mà không ra ngoài thì thật có lỗi với thời tiết quá. Nếu bạn đang đi làm thì đành: 

"Sáng chúng ta làm, vì tờ bạc nhiều màu trong ví 

Đêm về ta chill, riêng mình một bầu không khí" vậy! 

Ảnh: Pham Quang Chien, Đào Phương Chi, Giang Trịnh,  Asakura Umi

Ôm trọn toàn cảnh Đà Nẵng ở "TIỆM CAFE GIỮA ĐÈO HẢI VÂN" view đẹp bất chấp