Hài hước nhưng vô cùng ý nghĩa với hot trend: "Tôi là.... Tôi ở nhà chứ không ra đường"

Sức nóng của hot trend “Tôi là…” vẫn chưa hạ nhiệt trước sự hưởng ứng của đông đảo cư dân mạng. 

Dịch Covid hoành hành kéo theo hàng loạt xu hướng được giới trẻ hưởng ứng như bài hát rửa tay ‘Ghen Cô Vy’ rất thịnh hành trên các nền tảng Tik Tok, Facebook, Youtube,… hay khẩu hiệu: 'Chúng tôi đi làm vì bạn, hãy ở nhà vì chúng tôi' được lan toả mạnh mẽ. Đặc biệt mới đây là sự xuất hiện của hot trend "Tôi là ..." kèm theo đó là hành động thiết thực để phòng dịch.

Những "slogan" theo trend chống dịch dễ thương của các bạn trẻ.

Nội dung chính của những tấm biển "Tôi là...." nói về việc họ chấp nhận ở nhà, nếu không thật sự cần thiết thì không đi lại trong mùa dịch COVID-19. Và tất nhiên, câu kèm theo phải có vần với tên cùng hành động thiết thực để phòng dịch. Lưu ý thêm là người cầm bảng nhất thiết phải đeo khẩu trang nghiêm chỉnh rồi mới chụp hình và đăng mạng xã hội.

Dân mạng "đú trend". 

"Hot trend" cực nóng này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về vô số lời khen tích cực: 

- “Trend này dễ thương ghê, mọi người cố gắng làm theo để phòng dịch nè”. 

- “'Hot trend' là phải có ích như vậy, chứ mấy cái vô bổ giờ dẹp hết đi”.

- “Ở nhà đu trend, không đi lung tung là được”.

- “Nói được làm được nha mọi người, đừng đu trend để đấy nhé”.

Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ lên facebook, nhiều người trẻ đã hiện thực hóa bằng việc khoe lại một ngày ở nhà của họ như thế nào: Người tranh thủ thời gian này để học tiếng Anh, người tìm tòi nấu thêm vài món ăn mới... 

Góc trái ngang: Phải ở chung nhà, ăn chung bữa, ngủ chung giường với người yêu cũ do lệnh cách ly