Hết Lý Sơn, Bình Ba…tới lượt "Đảo dừa Hawaii" Hòn Sơn lộ hình ảnh "ngập rác" thất vọng

Sau Nam Du, Phú Quốc, Lý Sơn, Bình Ba…"kêu cứu" thì nay đến lượt đảo Hòn Sơn, tỉnh Kiên Giang phải gồng mình chống chọi với lượng rác thải tràn ngập khắp đảo. "Đảo dừa Hawaii" liệu còn là thiên đường biển mà ai cũng muốn ghé khi ngập rác thải? 

 

Cách bờ Rạch Giá (Kiên Giang) chừng 60km, tức cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 180km, đảo dừa Hòn Sơn Rái được ví như Hawaii phiên bản Việt được các tín đồ du lịch yêu thích dạo gần đây. Quanh đảo, có nhiều rạn đá cuội nằm chen chúc dưới làn nước trong vắt trông như những chú cá heo.

 

Bãi Bấc, Bãi Bàng, Bãi Thiên Tuế… là những bãi tắm lý tưởng với bãi biển thoai thoải ra xa, sóng nhẹ nhàng, trừ mùa gió bấc cuối năm. Hòn Sơn Rái được gọi là đảo dừa bởi dừa mọc từ bãi biển kéo lên tận lưng chừng đồi. Đặc biệt cây dừa nghiêng nghiêng được các bạn trẻ check-in rất nhiều.

Hóa ra Tam Đảo dẫu "nhẵn mặt" cũng trở nên mộng mơ hơn vì chúng ta cùng nhau đi

Tuy nhiên những ngày gần đây, rác thải có mặt ở khắp nơi trên đảo, từ rác thải do khách du lịch để lại, rác thải sinh hoạt, rác từ những dòng hải lưu trôi vào khiến người ta không nhận ra thiên đường biển Hòn Sơn nữa. 

Bên cạnh rác thải do khách du lịch để lại, việc xả rác của người dân sinh sống trên đảo cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm này. 

Hiện nay Hòn Sơn được nhiều du khách lựa chọn thay vì Nam Du bởi còn hoang sơ, có bãi biển sạch và hải sản tươi ngon. Nhưng liệu du lịch của đảo có được duy trì, du khách rời đi có muốn quay lại vì một hòn đảo sắp chìm trong rác thải?

Nguồn: Trung Nguyễn 

Quảng cáo trên website We25 để 20 triệu độc giả Check-in biết đến thương hiệu của bạn. Liên hệ hotline: 01696268848

"Thả dáng" nhiệt tình như Tóc Tiên ở bãi biển đẹp xuất sắc nhất Nha Trang