Hội chị em rủ nhau khoe móng tay sau chuỗi ngày nghỉ dịch, thầm nhắn đến chủ tiệm nail: "Các chị đã mở cửa chưa vậy"

Tiệm nail có lẽ sẽ là điểm đến đầu tiên của hội chị em sau thời gian hết cách ly xã hội. 

Sau chuỗi ngày "nằm nhà ăn vạ", trong khi hội anh em hóa "người sói" với râu tóc mọc dài thì hội chị em cũng chẳng khá khẩm là bao, đặc biệt khi bộ móng đã bị "tàn lụi".

Đã vậy, thời gian nghỉ dịch ở nhà, chị em còn phải bận bịu với chuyện nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa khiến bộ móng đã thảm lại càng thảm hơn. Và ngày đầu hết cách ly xã hội cũng chính là ngày để hội chị em khoe "thành quả" sau bao ngày "dậm chân" ở nhà. 

Việc nhà cửa rồi bếp núc đã khiến móng tay của chúng tôi tan tành thế này rồi đây. Ảnh: Hồ Thanh Nga

Móng tay đã dài quá mức cho phép nhưng không làm gì được. Nỗi lòng này ai thấu?. Ảnh: Nguyet Minh Nguyen, Chang Chang

Nail hỏng rồi nhưng đã có bàn tay xinh cứu vớt nên nhìn tổng thể vẫn xinh. Ảnh: Sam Mint, Xinh Xinh Bella

Bóc, bóc nữa, bóc mãi! Nào chúng ta cùng bóc. Ảnh: Mịch Nhi, Hoàng Ngọc Mai

Còn đâu lấp lánh, còn đâu móng tay xinh xắn?. Ảnh: Linh Linh, Hoàng Hải Ến

Tha thiết nhắn gửi chủ tiệm nail: Các chị đã mở cửa chưa? Ảnh: Hà Trần, Crystal Le

Nơi đầu tiên hội con gái tìm đến trong những ngày đầu nới lỏng giãn cách chắc chắn là tiệm nail. Ảnh: Bùi Thị Hải Yến, Nguyễn Hằng

Thế mới biết làm con gái cũng khổ lắm chứ không sung sướng gì đâu mọi người ạ! Ảnh: Su Lì, Thu Yul

Ảnh: Nga Nguyễn, Thanh Thanh Vũ. 

Giờ đây, chẳng còn gì có thể ngăn cản hội chị em phi thẳng đến tiệm nail để "tân trang" lại bộ móng đẹp đẽ của mình. 

Bị bom 5 cốc trà sữa ngay khi vừa hết cách ly xã hội, anh shipper nghẹn ngào: Em không đủ tiền, trong túi còn mỗi 20k