Loạt hình check-in Cao Bằng "ảo tung chảo" không kém Bali

Đọc bài chia sẻ chi tiết của bạn PhươngAnh Nguyễn trong chuyến du lịch Cao Bằng 2 ngày 1 đêm, chắc hẳn bạn chỉ muốn chạy thật nhanh tới miền đất xinh đẹp này! Note lại ngay những kinh nghiệm cũng như tọa độ "sống ảo" đẹp ở Cao Bằng nhé! 

 

Mình vừa có 2 ngày trải nghiệm tuyệt vời tại Cao Bằng, cảm giác được trở về với thiên nhiên, núi non sông nước, được tận hưởng không khí trong lành, rời xa khói bụi xô bồ của thủ đô, thực sự mãn nguyện. Không chỉ có thiên nhiên mà con người ở đây cũng thân thiện, nhiệt tình, cứ hiền lành chân chất. Làm mình cứ lưu luyến nơi đây mãi. 

 

DI CHUYỂN:

Lúc đi lên Cao Bằng, mình đọc các bài review hầu hết các bạn đều di chuyển bằng xe giường nằm nên mình cũng chọn đi xe giường nằm Thanh Ly, chuyến tối 9h45, khoảng 5h sáng là tới nơi. Nhưng đó là trải nghiệm kinh khủng nhất chuyến đi của mình vì quá mệt. Tới nơi khi mình nói chuyện cùng bạn chủ nhà mới biết đây là hãng xe chạy tuyến CB-HN đầu tiên ở Cao Bằng nên xe đã xuống cấp, giường rất bẩn và hôi. 

Lúc về Hà Nội , mình chọn đi về bằng xe Limousine, và đây là quyết định đúng đắn nhất, mình khuyên các bạn cũng nên đi bằng xe limo cho khỏe. Xe rất sạch sẽ, lái xe êm, chỉ nghỉ 1 chặng ăn cơm nên mất khoảng 6 tiếng đã về tới HN (xe giường nằm đi hết 7g). 

Thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc nằm ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Cách TP CB khoảng 100km. Mình chọn phương tiện di chuyển là xe bus. Giá vé xe bus là 70k/1 lượt. Tới Thác Bản Giốc, mua vé vào cửa 45k/1 người. 

u nước ở thác xanh trong như ngọc, đẹp lắm. 

Check-in triền hoa tím đẹp như Provence ở Sapa này, biết đâu bạn "khi đi lẻ bóng khi về có đôi"

Con thác này là của chung 2 nước mình và Trung Quốc, bên mình có thêm con thác phụ và đồng cỏ nguyên sơ, đẹp hơn nhiều.

KDTLS Hang Pác Bó - suối Lê Nin

Hang Pác Bó nằm ở huyện Hà Quảng, cách Thành phố Cao Bằng khoảng 50km. Đoạn đường đến đây thẳng đường và dễ đi hơn đường đến thác Bản Giốc nhiều. Giá vé vào cổng: 45k/ người đã bao gồm xe điện đưa đón 2 chiều.

Pác Bó chính là nơi Bác chọn làm căn cứ địa để lãnh đạo cách mạng sau hơn 30 năm bôn ba nước ngoài, bác ở trong hang Cốc Bó và đặt tên dòng suối trước cửa hang là ‘’suối Lê Nin’’, đây được ví như chốn ‘’bồng lai tiên cảnh’’, các cậu xem ảnh rồi cảm nhận nhá!

Sau những chia sẻ cũng như những shoot hình lung linh của cô bạn Phương Anh, bạn có muốn xách balo lên và đi tới Cao Bằng luôn không?

Nguồn: FB Phương Anh Nguyễn 

Quảng cáo trên website We25 để 20 triệu độc giả Check-in biết đến thương hiệu của bạn. Liên hệ hotline: 01696268848

Gọi tên mùa vàng Tam Cốc đẹp nức lòng mà tạp chí quốc tế cũng hết lời ca ngợi