Ngông cuồng, khinh thường đồng nghiệp, nhưng Jack đang đi đúng hướng giống Sơn Tùng năm xưa?

Thời gian qua, Vbiz bị loạn nhịp với cái tên Jack. Người ta nhắc nhiều đến việc "Sóng gió" vượt mặt "Hãy trao cho anh" và cũng vì thế mà Jack gặp tai họa từ lối sống có phần ngông cuồng của mình.

"Sóng gió" vượt mặt "Hãy trao cho anh"

Cách đây hơn 1 tháng, cụ thể là ngày 12/7, MV Sóng gió của K-ICM và Jack ra mắt, trong lúc "Hãy trao cho anh" của Sơn Tùng M-TP đang gây sốt, xô đổ rất nhiều kỷ lục, thì Jack và K-ICM xuất hiện với ca khúc "Sóng gió" có lượt xem trực tuyến cao thứ 4 toàn cầu với 181.000. Tức là "Sóng gió" chỉ đứng sau Kill This Love (Black Pink), Thank u, next (Ariana Grande) và Hãy trao cho anh (Sơn Tùng M-TP).

Tuy nhiên, chỉ mất 16h, "Sóng gió" đã vượt mặt " Hãy trao cho anh" để vươn lên vị trí Top 1 Trending của Youtube. Điều này đã gây nên 1 làn sóng drama giữa fan Sơn Tùng và Jack. Về phía những người ủng hộ giọng ca Thái Bình, họ cho rằng sản phẩm của Jack mới phát hành, trong khi Sơn Tùng đã chễm chệ ngôi đầu Youtube được 2 tuần, nên việc "nhường ngôi" cho đàn em là chuyện dễ hiểu.

Fan Jack vui mừng khi cho rằng"Sóng gió" đã thành công trong việc đối đầu với "Hãy trao cho anh"

Câu chuyện sẽ không có gì to tát, nếu như K-ICM và Jack không chia sẻ một bài viết có nội dung "Sóng gió vượt mặt Sơn Tùng". Điều này khiến Sky rất khó chịu khi cho rằng cặp đôi này đang có ý "cà khịa" Sơn Tùng. Từ đó, các cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội bùng nổ.

"Chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng"

Chưa kịp "hưởng lạc" với thành công của "Sóng gió" Jack đã bị dội nhiều gáo nước lạnh, sau khi bị tố chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao, khinh thường đồng nghiệp. Đầu tiên là sự cố với Quân A.P. Cụ thể, Quản lý của nam ca sĩ Quân A.P đã lên tiếng tố cáo Jack và K-ICM "yêu sách" khi không đồng ý tham gia gameshow cùng với lý do "sợ bị làm hỏng hình ảnh".

Sau đó, đại diện của chương trình cũng lên tiếng xác nhận: “Chúng tôi mời cả Jack và Quân A.P vì thấy cả hai bạn phù hợp với tiêu chí của chương trình. Tuy nhiên khi sát ngày ghi hình, các thí sinh đã hoàn tất việc tập luyện thì Jack yêu cầu đổi khách mời vào phút chót. Sau khi trao đổi với ê-kíp chúng tôi quyết định không đổi người. Bởi làm như thế chứng tỏ chương trình không tôn trọng khách mời”.

Chưa dừng lại ở đó, Jack lại bị tố lật mặt với bạn bè, sẵn sàng hại người đã từng giúp đỡ mình. Cụ thể, một producer tên Minh đã chia sẻ câu chuyện "ăn cháo đá bát" của cặp đôi Jack và K-ICM. Anh cho biết, ngày trước "đôi bạn trẻ" đã tự ý lấy beat của anh mà không xin phép. Tuy nhiên, vì có phần ngưỡng mộ tài năng của cặp đôi này nên anh "nhắm mắt cho qua" và không trách móc điều gì.

Nhưng đến khi Jack có tên tuổi trong Vbiz cùng hit "Bạc Phận", anh Minh có đăng tải clip 1 nhân viên trong công ty anh thử đàn Piano trên nền nhạc bài "Bạc phận", thì phía Jack và K-ICM đã "đánh gậy" bản quyền với Clip đó trên Youtube, mặc dù anh Minh khẩn thiết xin gỡ gậy để anh tự xóa video nhưng Jack và K-ICM đã không cho bạn cũ 1 lối thoát khi report thêm 1 gậy nữa cho chết hẳn kênh.

Jack bị tố chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao

Hãy trao cho Jack một cơ hội như đã làm với Sơn Tùng!

Không quá khi nói rằng, Jack chính là nghệ sỹ bị "ném đá" gay gắt nhất trong lịch sử Vbiz. Một phần vì ngày nay mạng xã hội phát triển và hơn hết, người ta không thể chấp nhận những hành động quá nghiệp dư của nam ca sỹ này. Ngay cả những Hà Hồ, Hòa Minzy, Nam Em... cũng không khiến khán giả phải mất công "cào phím" ngày đêm như Jack.

Tuy nhiên, nhớ lại khoảng 4 - 5 năm trước, biệt danh "ông hoàng scandal" phải trao cho Sơn Tùng M-TP. Thời gian đó, giọng ca "Lạc trôi" bị chỉ trích thậm tệ vì nghi án đạo nhạc, đạo trang phục và cả vũ đạo. Người ta chỉ trích anh chàng mới lớn Sơn Tùng 1 cách quá đà để cố gắng "đá" anh ta ra khỏi showbiz. Từ cộng đồng fan Kpop, đặc biệt là fan Big Bang, cho đến fan US-UK, và cả những đàn anh trong nghề như Dương Khắc Linh... đã liên tục mỉa mai và "cà khịa" Sơn Tùng vào thời điểm đó.

Jack đang trên con đường trở thành Sơn Tùng 2.0

Nhưng Sơn Tùng vẫn luôn im lặng suốt 5 năm qua, anh miệt mài tập luyện, cho ra những sản phẩm đình đám và đến bây giờ tất cả phải tung hô Sơn Tùng khi anh đang giúp âm nhạc Việt Nam ngoi ngóp ra thế giới. 5 năm bị chửi rủa thậm tệ, Sơn Tùng không 1 lần đáp trả, anh vẫn lạc quan và nỗ lực để có được như ngày hôm nay.

Từ câu chuyện của Sơn Tùng M-TP, chúng ta có thể thấy Jack đang đi theo bước của đàn anh. Mặc dù bị cả cộng đồng mạng tẩy chay, "cà khịa" nhưng Jack vẫn im lặng và làm công việc của mình. Phải chăng Jack đã nhìn thấy sự thành công của Sơn Tùng khi luôn giữ im lặng trong mọi trường hợp, để bây giờ anh phải đi sau để học hỏi người mà anh liên tục "cà khịa" khi mới có chút ít thành công và "chân ướt chân ráo" bước  vào showbiz.

Khán giả đã mất 5 năm để tha thứ cho Sơn Tùng, vì họ hiểu được rằng sau tất cả nam ca sỹ sinh năm 1994 chỉ muốn cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam. Jack cũng vậy, tuổi trẻ có nhiều lúc bồng bột, suy nghĩ chưa thấu đáo và không ai có thể vỗ ngực tự tin rằng "Tôi chưa bao giờ mắc sai lầm". Jack dường như đã biết lỗi, anh im lặng để nhìn lại bản thân, ăn lăn với những hành động sai trái của mình. Vậy nên, tại sao chúng ta không cho anh ấy 1 cơ hội sửa sai? Công bằng mà nói, thì Jack có tài năng và đã đóng góp 1 phần nhỏ của mình cho sự phát triển của âm nhạc Việt Nam. Nếu cứ đà này, Jack hoàn toàn có thể cùng Sơn Tùng giúp Vbiz lan tỏa khắp châu Á, dù cho ngày đó còn rất xa.