Người mẹ choáng khi phát hiện con gái đánh bài ở trường, còn thắng số tiền lớn

Người mẹ không biết nên vui hay buồn khi thấy con gái đánh bài thắng lớn như vậy.

Khi cha mẹ gửi con cái tới trường, họ hy vọng con mình có thể học hành đàng hoàng để có tương lai xán lạn. Mặc dù các bậc cha mẹ đều biết rằng, trẻ có thể học theo những thói hư tật xấu của bạn bè trong lớp nhưng có lẽ đối với một người mẹ ở Penang, Malaysia dưới đây, mọi thứ vượt xa mức tưởng tượng của cô.

Theo đó, cô có một đứa con gái 8 tuổi đang học tiểu học. Trong một lần đưa con gái đi mua sắm, cô bé đã tiêu tới 1.550 RM (8 triệu đồng). Sau đó, cô biết được đó là số tiền con gái mình thắng khi đánh bài ở trường.

Trong bài đăng của mình, cô viết: “Gần đây, tôi nhận thấy con gái mình có rất nhiều tiền để tiêu. Tôi không biết mình vui hay lo khi biết được nguồn gốc của số tiền đó”.

Người mẹ giải thích rằng, cô cho con gái 50 RM (khoảng 250 nghìn đồng) mỗi tuần để mua đồ ăn vặt và dụng cụ học tập tại căng tin trường học.

Sau đó, trong chuyến đi mua sắm cùng con gái đến một trung tâm thương mại cao cấp ở Penang, con gái cô muốn mua một chiếc cặp đi học sang trọng có giá 899 RM (4,6 triệu đồng) vì các bạn cùng lớp của cô bé cũng có chiếc cặp tương tự.

“Thành thật mà nói, lúc đó tôi thực sự rất kinh ngạc (nhân viên cửa hàng cũng nhìn thấy). Sau đó, tôi nói với con gái rằng, mình sẽ đến tầng khác để mua cặp và dụng cụ học tập”, người mẹ viết.

Tuy nhiên, trước khi người mẹ kịp nói xong, cô bé đã nói với người mẹ rằng, mình có tiền để mua chiếc cặp đắt tiền này, rồi lấy ra một chồng tiền giấy lớn, tổng số tiền là 1.550 RM (khoảng 8 triệu đồng).

 “Tôi chỉ đưa cho con bé 50 RM tiền tiêu vặt trong một tuần, làm sao nó vẫn có hơn 1.000 RM (hơn 5 triệu đồng)?”

 Sau khi về nhà và xác nhận lại với chồng rằng, anh không đưa tiền cho con gái, người mẹ bắt con gái ngồi xuống để tìm hiểu cặn kẽ vấn đề.

“Con gái tôi thực sự rất hào hứng và kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện về việc kiếm tiền ở trường. Nghe xong tôi rất ngạc nhiên và tức giận. Tôi không biết mình nên vui hay nên lo lắng nữa”.

Hóa ra cô bé đang theo học tại một trường quốc tế, nơi học sinh đến từ những gia đình có thu nhập cao và nhận được 100 RM (500 nghìn đồng) tiền tiêu vặt mỗi ngày. Vì thế, vào giờ ra chơi, các bạn thường tụ tập với nhau để đánh bài.

Sau khi nói với chồng về thói quen cờ bạc của con gái, người chồng chỉ cười xuề xòa và cho qua. Tuy nhiên, người mẹ lại rất lo lắng khi con gái sớm nghiện trò cờ bạc này và không biết phải xử lý sao nên đã lên mạng xin lời khuyên từ cư dân mạng.