Nữ sinh Sài Gòn luôn đứng top 5 của lớp dù phải phục vụ tiệc cưới, làm may để phụ giúp gia đình

Ba mất sớm, đi làm thêm từ lớp 9 để phụ mẹ

Dù gia cảnh khó khăn đến mức phải tranh thủ thời gian cuối tuần để đi làm thêm kiếm tiền nhưng nữ sinh Sài Gòn luôn đứng top 5 của lớp.

Dương Nữ Thục Nhiên là học sinh lớp 12A3 trường THPT Tây Thạnh (TP HCM). Cũng như các học sinh 2k1 khác, cô bạn vừa hoàn thành xong kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Nhiên là con thứ 2 trong một gia đình có 3 anh chị em. Ba Nhiên không may mất vào dịp Tết năm học lớp 4, mẹ thì hiện đang bán vải thuê ở Chợ Lớn. Chị gái Nhiên năm nay 21 tuổi, đang đi học và làm thêm phụ gia đình. Dưới Nhiên còn 1 em trai, năm sau mới lên lớp 7.

Từ khi ba qua đời, cuộc sống của gia đình nữ sinh Sài Gòn ngày càng khó khăn. Một mình mẹ Nhiên phải gánh trên vai 3 đứa con đang độ tuổi ăn học. Thu nhập của mẹ cũng chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Do tính chất công việc, mẹ Nhiên làm trong kho vải, chủ yếu là lao động chân tay nên sức khỏe ngày càng giảm sút. Ở độ tuổi gần 50, mẹ Nhiên thường xuyên bị mất ngủ, nhiều khi các con học bài khuya là mẹ cũng dễ bị thức giấc.

Thương mẹ ngày ngày phải lao động vất vả, Nhiên nhận đi làm phục vụ tiệc cưới, phụ giúp ở các nhà hàng, quán ăn. Ngoài ra, cô bạn còn đi làm thời vụ ở công ty may, chủ yếu làm các việc như cắt chỉ, làm sạch chỉ.

Không như các bạn cùng trang lứa nhiều đứa vô lo vô nghĩ, nữ sinh Sài Gòn làm thêm từ lớp 9 cho tới học kỳ 2 lớp 12 thì tạm nghỉ để ôn thi. Hiện tại, sau khi hoàn thành xong kỳ thi THPT Quốc gia, Nhiên đã quay trở lại với công việc để giúp đỡ mẹ quán xuyến, chăm lo cho gia đình.

Ảnh 1: Nữ sinh Sài Gòn luôn đứng top 5 của lớp - We25.vn

Thục Nhiên (thứ 4 từ trái sang) tham gia đại lễ Vu lan cùng bạn bè trong trường.

Nhiên tâm sự: "Trường em thì không học thứ Bảy và Chủ nhật nên em làm hoàn toàn nghỉ vào cuối tuần và cả những dịp Tết, dịp lễ. Ban đầu, khi em đi làm tiệc cưới ở nhà hàng thì do trên mạng có thông báo tìm người nên em đi với một người chị họ. Thù lao ban đầu em làm là 90 ngàn 1 tiệc. Sau này, em được giới thiệu làm tiệc cưới ở tư gia nên thù lao có tốt hơn là 150 ngàn 1 tiệc. Nếu bài tập ít thì vào cuối tuần em có thể làm được 4 tiệc".

Việc đi làm thêm của cô nữ sinh cũng giúp đỡ mẹ trang trải một phần cuộc sống, giúp mẹ đỡ vất vả hơn. Các chị em trong nhà rất hiểu chuyện, luôn cố gắng bảo ban nhau học hành chăm chỉ, đỡ đần mẹ việc nhà cửa để mẹ yên tâm làm việc. 

Luôn đứng top 5 ở lớp

Vào năm cấp 2, Nhiên có đi học thêm 2 môn là Toán với Tiếng Anh. Lên cấp 3, do tiền học phí tăng nên 2 năm đầu nữ sinh đành phải nghỉ học thêm.

Đến năm lớp 12, để phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia, cô bạn mới học thêm trở lại với 3 môn Toán, Lý, Hóa. Tiền học của nữ sinh chủ yếu do cô bạn tự trang trải để trả. Nhiên cũng được dì ruột cùng quỹ khuyến học của nhà trường giúp đỡ. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình nữ sinh trở nên dần ổn định.

Ảnh 2: Nữ sinh Sài Gòn luôn đứng top 5 của lớp - We25.vn

Dù không có nhiều thời gian để học nhưng Nhiên luôn đứng top đầu trong lớp.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình nên ngày từ khi còn nhỏ, Thục Nhiên đã không cho phép bản thân được ngừng phấn đấu. Không chỉ chịu khó làm thêm để giúp đỡ mẹ, Nhiên còn rất chăm chỉ trong học tập.

Nữ sinh này học giỏi đều các môn và đạt danh hiệu học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Từ cấp 2 đến nay, Nhiên luôn nằm trong top 5 của lớp. Thậm chí năm học lớp 12, Nhiên còn đứng đầu lớp. Nhiên cũng mới tham gia cuộc thi "Cuốn sách tôi yêu" của trường và đạt giải Ba.

Khi được hỏi về bí quyết học tập, cô nữ sinh chỉ khiêm tốn: "Bí quyết thì em cũng không có nhiều đâu, em chủ yếu là tập trung nghe giảng ở trường và làm hết những bài tập về nhà. Nhiều lúc có những bạn hỏi bài, em sẽ giảng kĩ cho những bạn đó bởi vì đó cũng là cách để em nhớ lâu một bài tập khó".

Ảnh 3: Nữ sinh Sài Gòn luôn đứng top 5 của lớp - We25.vn

Tính cách hòa đồng nên Nhiên luôn được các bạn cùng lớp quý mến.

Ước mong đỗ đại học để kiếm tiền đưa mẹ đi du lịch

Kỳ thi vừa rồi, Thục Nhiên đăng ký thi khối A (Toán - Lý - Hóa) vào ngành Kinh tế, Đại học Kinh tế - Luật. Khi được hỏi về quá trình ôn thi, nữ sinh Sài Gòn khiêm tốn: "Em cũng có hơi áp lực, tại em đặt nguyện vọng có hơi cao. Về phần ôn tập thì em hay ôn với nhóm bạn, có bài nào khó hay là quên kiến thức thì tất cả mọi người đều giúp nhau. Em cũng không biết là em có đậu nguyện vọng mà em thích hay không. Em chỉ biết là mình phải cố gắng hết sức thôi".

Ảnh 4: Nữ sinh Sài Gòn luôn đứng top 5 của lớp - We25.vn

Thục Nhiên luôn cố gắng học tập thật tốt để mẹ vui lòng.

Cuộc sống khó khăn là vậy nhưng nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng vẫn luôn hiện hữu khuôn mặt đầy nghị lực của Nhiên. Em không mơ ước gì cao xa, chỉ mong muốn đưa mẹ đi thật nhiều nơi vì mẹ đã vất vả nuôi 3 chị em ăn học.

"Em muốn đậu đại học để kiếm tiền vì em muốn mua nhà cho mẹ và dẫn mẹ đi du lịch. Mẹ em ít khi đi đâu lắm... vì mẹ tiếc tiền. Mẹ bảo thà để dành tiền đó cho tụi em đi chơi với bạn bè hay gì đó vui hơn. Mẹ nói vậy thôi, nhưng em biết mẹ vẫn muốn cả nhà được đi đâu đó chơi chung.", Nhiên chia sẻ. 

Thục Nhiên cũng cho biết, kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, cô bạn đã cố gắng hết sức và làm bài khá ổn. Môn Toán Nhiên ước chừng được khoảng 7,5 điểm, còn môn Văn và tiếng Anh ước lượng được tầm 5 - 6 điểm do 2 môn đó Nhiên chỉ cần đủ điểm xét tốt nghiệp. Bên cạnh đó, nữ sinh Sài Gòn cũng đã có những phương án dự phòng riêng cho bản thân. 

Hy vọng Nhiên sẽ đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi này để có thể sớm biến ước mơ thành hiện thực. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực và tài năng của mình, tương lai của cô nữ sinh rồi cũng sẽ tươi sáng như nụ cười của em vậy.

Theo Baodatviet.vn

 Nữ sinh nghèo khao khát đỗ ĐH Kinh tế Quốc dân: Tự học đến 3h sáng vì không có tiền học thêm