Sốt rần rật "sống lưng khủng long" thứ 2 của Bình Liêu được ví như "Vạn Lý Trường Thành" phiên bản Việt

Nhắc tới "sống lưng khủng long", có lẽ chúng ta thường nghĩ ngay đến Tà Xùa mà quên mất rằng Bình Liêu - Quảng Ninh cũng sở hữu một sống lưng đẹp không kém. Địa chỉ mới này còn được CĐM ưu ái gọi bằng cái tên "Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt".

Bình Liêu cách trung tâm thành phố Hạ Long hơn 100km về phía Đông Bắc, là một huyện miền núi gần biên giới. Người ta vẫn ví Bình Liêu là Sapa thu nhỏ bởi đến với huyện nhỏ này, bạn sẽ được sống với văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số như Dao, Tày, Sán Chỉ,…được ngắm cảnh sắc núi rừng bạt ngàn, được hít hà hương hồi hương quế, được nghe những âm thanh rì rào của suối ngàn.

Với cấu trúc địa hình đa dạng của miền núi cao thuộc cánh cung Đông Triều – Móng Cái nên Bình Liêu được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh quan tươi đẹp. Bình Liêu hầu như mùa nào cũng đẹp, vì vậy chỉ cần sắp xếp công việc là bạn có thể lên đường và đi. Mỗi mùa Bình Liêu lại đẹp theo một kiểu khác nhau.

Từ thị trấn Bình Liêu chạy về hướng Hoành Mô trên QL18C khoảng 3-4 km, rẽ phải vào bản Ngàn Chuồng, bạn rẽ phía mốc 68 khoảng 14 km là hướng mốc 1302 và 1305 nổi tiếng. Từ cột mốc 1302, chạy tiếp 9 km nữa, bạn sẽ đến 2 địa điểm nổi tiếng trong chuyến đi này: sống lưng khủng long và cột mốc 1305. Trên đường đến 2 địa điểm này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cung đường biên giới, đặc điểm riêng của địa hình nơi đây.

Đường đến với cột mốc 1305 chưa có bậc thang để leo, nên bạn phải trekking băng qua sống lưng khủng long. Thời gian trekking nhanh nhất khoảng hơn 2 giờ nếu gặp thời tiết đẹp. Đây là nơi giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc, bạn có thể gặp biên phòng nước bạn đi tuần tra.

Ảnh: Internet

Quảng cáo trên website We25 để 20 triệu độc giả Check-in biết đến thương hiệu của bạn. Liên hệ hotline: 01696268848