Tốt nghiệp ĐH Tôn Đức Thắng liền có việc làm, cô nàng xinh đẹp nhớ về quá khứ "gầy tong teo" bị "crush" từ chối phũ phàng

Bùi Nữ Hải Trân đã quyết tâm cải thiện vóc dáng của mình sau khi bị nhiều người trêu chọc, thậm chí bị "crush" thẳng thừng từ chối.

Trong khi nhiều người đến phòng tập gym với mong muốn đốt mỡ giảm cân, thì có những cô nàng thể trạng gầy gò chỉ muốn đi tập để có da có thịt hơn. Từ một cô học sinh mình dây chỉ nặng chưa đến 40 kg, cô bạn Bùi Nữ Hải Trân nhờ chăm chỉ tập luyện thể hình mà đã lột xác thành một thiếu nữ gợi cảm và quyến rũ.

Cảm mến một anh chàng cùng phòng tập, Trân chủ động nhắn tin làm quen và tỏ tình "crush". Tuy nhiên, kết quả lại chẳng hề giống như những câu chuyện ngôn tình trong mơ khác. “Kết quả mình bị anh đó từ chối thẳng thừng. Mình nghĩ rằng, chắc là do khi đó mình gầy tong teo, không có sức hút nên người ta không thích. Sau khi khóc lóc mất mấy ngày, mình mới quyết tâm luyện tập nghiêm túc để thay đổi.”,Hải Trân chia sẻ về câu chuyện quá khứ đáng buồn.

Sau 2 năm bị “crush” từ chối phũ phàng, Bùi Nữ Hải Trân có màn “lột xác” vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, cũng phải mất một thời gian Trân mới tìm được cho mình phương pháp tăng cân đúng đắn. Nghiêm khắc với bản thân để ăn uống, tập luyện hợp lý, cô mới bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt.

Chia sẻ về phương pháp của mình, Hải Trân cho hay, cô bạn thường chia bài tập ra mỗi ngày, tập đều cả thân trên và dưới. Với Trân, điều quan trọng là phải tập đúng tư thế chuẩn, nếu không chú ý sẽ rất dễ bị đau cơ, đau lưng.

"Mình tập 1 - 1,5 tiếng ở phòng gym, đều đặn 5 - 6 buổi/tuần. Nhiều lúc muốn xỉu trong phòng tập, không lết về nổi, nhưng mình nghĩ nhất định phải cố gắng để đẹp. Không có thành quả nào dễ dàng đến mà không có sự nỗ lực cả.", cô gái phố núi Đắk Lắk nhớ về khoảng thời gian khi mới bắt đầu tự thiết lập chế độ nghiêm khắc với bản thân.

Từ một người có chiều cao 1,6 m nhưng chỉ nặng 38 kg, hiện “hot girl phòng gym” đã sở hữu thân hình vô cùng gợi cảm với số đo 3 vòng 80 - 62 - 90. Sau khi nhìn thấy sự thay đổi ấn tượng của Bùi Nữ Hải Trân, anh chàng từng từ chối cô đã nhắn tin nói chuyện lại nhưng cô không còn để tâm nữa. “Mình luôn nghĩ con gái không được phép xấu đi, phải đẹp lên bằng mọi giá dù là bằng cách nào đi nữa. Có như vậy mới đủ tự tin, đủ yêu bản thân và khiến người cũ tiếc nuối.”, nữ sinh cho biết.

“Chỉ cần kiên trì một chút, quyết tâm một chút, đừng bỏ cuộc sẽ đạt được mục tiêu của mình.”, cô gái trẻ cho hay. Hải Trân vốn theo học chuyên ngành Tiếng Anh thương mại tại trường Đại học Tôn Đức Thăng.

Ngay sau khi ra trường, Hải Trân đã đăng ký vào làm trợ giảng tại một trung tâm tiếng Anh. Hy vọng trong thời gian tới, Hải Trân sẽ càng ngày càng thành công hơn nữa trên con đường mà cô bạn đã lựa chọn.

Theo Saostar.vn