Cult of the Lamb - Khi quỷ đội lốt cừu để xây dựng đế chế riêng

Cult of the Lamb dù có đồ họa không quá nổi bật nhưng vẫn khiến nhiều game thủ phải dán chặt vào máy để tạo ra một giáo phái vững mạnh

Nếu không đọc hoặc xem những tin tức nói về Cult of the Lamb chắc nhiều bạn sẽ nghỉ rằng đây là một tựa game dành cho trẻ con nhưng thật ra đây là một tựa game rougelite kết hợp quản lý vô cùng hấp dẫn lấy đề tài ít game nào dám nói đến là tôn giáo.

TIN LIÊN QUAN
Cult of the Lamb

Cult of the Lamb có đồ họa dễ thương nên khiến nhiều người hiểu lầm

Bạn sẽ vào vai chú cừu đầu đàn (một hình ảnh mang đầy tính ẩn dụ) được hồi sinh bởi một thực thể mang tên The One Who Waits với nhiệm vụ cao cả xây dựng cho hắn một giáo phái riêng nhằm cung cấp sức mạnh để hắn có thể thoát khỏi phong ấn. Nhưng nhiệm vụ của bạn cũng không đơn giản chỉ là đi thu nạp môn đệ mà còn phải xây dựng một nơi để họ có thể sinh sống thậm chí để có thể đưa được môn đệ đó về với nơi an toàn thì bạn còn phải tổ chức các cuộc thập tự chinh vào những vùng đất của các vị thần, các thực thể đối đầu với The One Who Waits.

Để làm được điều đó bạn sẽ bị cuốn vào một vòng lặp gần như vô tận: đi chiến đấu các thực thể khác, thu thập vật phẩm, chăm lo cho các môn đệ, nâng cấp cho bản thân hoặc căn cứ để rồi chiến đấu tiếp thế nhưng vòng lặp này không hề nhàm chán lại vô cùng thú vị, hấp dẫn khi có rất nhiều thứ chờ đợi bạn khám phá. Trên cơ bản Cult of the Lamb là một game roguelite dungeon crawler với bản đồ sẽ thay đổi mỗi lần bạn bước chân vào nên trải nghiệm của bạn sẽ không lặp đi lặp lại dù cho bạn có phải quay lại đó gần chục lần để làm các nhiệm vụ phụ, mỗi cuộc thập tự chinh này cũng không tốn quá nhiều thời gian khi chỉ tầm 10 phút với trang thiết bị ở mức khá là bạn có thể yên tâm hạ con boss ở cuối rồi. Nếu có gì phàn nàn về phần này thì tôi cho rằng độ khó của game vẫn còn hơi thấp nếu so sánh với các tựa dài như Hades hay Rogue Legacy và game nên học hỏi thêm ở tựa game Curse Of The Dead Gods cho phép game thủ lựa chọn những món vũ khí khởi đầu để tăng thêm tính tự chủ trong các cuộc phiêu lưu của mình. Điều đó không có nghĩa phần combat của game tệ dù cho Cult of the Lamb không có một hệ thống chiến đấu phức tạp với gần như chỉ có một nút đánh, né và hệ thống lời nguyền, nhưng chúng đều có điểm mạnh của riêng mình thứ bạn cần nắm vững để có thể vượt qua các thử thách.

Cult of the Lamb

Cult of the Lamb tập trung nhiều vào khía cạnh quản lý hơn

Cá nhân tôi nếu cho điểm thì phần chiến đấu của game sẽ ở mức 7/10 còn, điểm sáng thật sự của gameplay lại nằm trong phần quản lý. Trong quá trình thực hiện các cuộc thập tự chinh bạn sẽ gặp vô số kẻ thù với nhiều kích cỡ khác nhau, nhưng chúng sẽ biến về kích cỡ của nhân vật chính và trở thành một người bạn đồng hành sau khi bị đánh bại. Bạn sẽ phải phân bổ nhiệm vụ cho từng nhân vật để vừa duy trì các chỉ số của họ vùa phải đảm bảo cho sự phát triển của cả giáo hội. Ở thời gian đầu việc này khá cực khi bạn sẽ phải kiêm nhiều vị trí khác nhau nhưng nhìn khu căn cứ của mình ngày càng phát triển mang lại cho bạn một cảm giác lân lân khó tả. Thế nhưng càng về sau bạn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn cũng như cám giỗ hơn, đầu tiên với việc có quá đông con chiên thì bạn sẽ khó để biết ai đang làm nhiệm vụ gì và ai đang ngồi không đã không ít lần tôi hiến tế nhầm một người bạn vô cùng chăm chỉ của mình, rồi sẽ có lúc các bạn sẽ phải lựa chọn có nên trung thành với người chủ củ hoặc tự thu thập sức mạnh để trở thành một vị thần độc lập. Tất cả những sự lựa chọn đó đều sẽ nằm trong tay bạn nhưng hãy nhớ kỹ cái giá của sự phản bội rất đắt.

Về hình âm thì chúng không quá xuất sắc nhưng đã hoàn thành tốt vai trò của mình là tạo được sự thoải mái khi tận hưởng một tựa game có chủ đề khó tiếp cận như Cult of the Lamb, có điều sẽ không ít bật cha mẹ sẽ phải hối hận khi mua tựa game này vì bìa đĩa của game dù cho tôi nghĩ chúng cũng sẽ thích thú khi được chơi thử tựa game này.