Tóm tắt cốt truyện Assassin’s Creed Valhalla P.Cuối: Danh dự và sự hi sinh - PC/Console

Kết cục của cốt truyện Assassin’s Creed Valhalla không giống như các phiên bản trước cho lắm, vì nó không liên quan nhiều tới vận mệnh của hội sát thủ.

Ở phần tiếp theo của tóm tắt cốt truyện Assassin’s Creed Valhalla, chúng ta sẽ thấy sau khi giúp đỡ Soma xong Eivor nhận được tin về cuộc nội loạn ở East Anglia. Anh lập tức đến đây và gặp Oswald, vua của vùng đất này nhưng thế lực của cậu ta bị ảnh hưởng bởi Rued, một lãnh chúa Viking khác muốn ép Oswald phải nhường ngôi.

Tóm tắt cốt truyện Assassin’s Creed Valhalla P.1: Hành trình của thần thánhTóm tắt cốt truyện Assassin’s Creed Valhalla P.1: Hành trình của thần thánh
Tóm tắt cốt truyện Assassin's Creed Valhalla P.1: Hành trình của thần thánh
Cốt truyện Assassin's Creed Valhalla không nói nhiều về hội sát thủ nữa, mà kể về cuộc hành trình chinh phục lãnh thổ của những chiến binh Viking.

Eivor gặp Oswald và biết rằng chàng trai này đang có quan hệ với Valdis, cô gái Viking mà cậu dự định kết hôn. Oswald sau đó hẹn Rued tại pháo đài để đàm phán, kết quả hai người quyết định đấu tay đôi  để tránh phải đổ máu vô ích, nhưng  rõ ràng Oswald hoàn toàn không phải đối thủ của Rued. Trước khi trận đấu kết thúc, Oswald liều mạng dùng sức cắn vào mặt Rued, khiến cả hai bị rơi khỏi pháo đài, vụ lộn xộn làm Eivor phải mở đường máu chạy thoát khỏi đám lính của Rued.

Rued sau đó vẫn còn sống trong khi Eivor nghĩ rằng Oswald đã chết nên tập hợp lực lượng để tấn công nhằm trả thù cho bạn của mình. Nhưng may mắn Oswald chưa chết mà chỉ bị giam giữ bên trong, Eivor tìm được Rued và giết hắn trong một trận đấu tay đôi. Sau khi mọi chuyện kết thúc Oswald kết hôn với Valdis, trở thành người cai quản East Anglia cũng như đồng minh của gia tộc Raven.

Cốt truyện Assassin’s Creed Valhalla P-Cuối: Thế hệ giải cứu nhân loạiCốt truyện Assassin’s Creed Valhalla P-Cuối: Thế hệ giải cứu nhân loại

Đám cưới của Oswald và Valdis

Eivor trở về và nhận được tin Sigurd muốn gặp mình tại Oxenefordscire, anh ta đang làm việc cùng với đám quân nổi loạn ở đây. Mục đích của Sigurd là đưa Geadric, thủ lĩnh đám nổi loạn lên nắm quyền, đổi lại Geadric sẽ làm đồng minh của gia tộc Raven. Sau khi gặp Sigurd, Eivor nhận ra tình hình khá tệ, lãnh chúa hiện tại của Oxenefordscire là công nương Eadwyn, người đang nhận được sự bảo trợ của vua Aelfred xứ Wessex. Muốn chiếm quyền kiểm soát Oxenefordscire, Sigurd phải giúp đỡ Geadric đánh bại công nương Eadwyn, nhằm tránh sự can thiệp từ vua Aelfred.

Trước đó quân của Geadric đã bị công nương Eadwyn bắt giữ nên Eivor phải tìm cách giải cứu bọn họ. Cũng trong hành trình này, Eivor gặp lại Basim đang đuổi theo một cô gái tên Fulke, người đang giữ viên đá bí ẩn có sức mạnh thần thánh. Sau đó giữa Eivor và Sigurd có bất hòa khi Sigurd dự định phản bội Geadric để lấy viên đá đang nằm trong tay Eadwyn. Nhưng cuối cùng một trận công thành vẫn diễn ra, Eivor cầm đầu quân nổi loạn tấn công Eadwyn và đánh bại bà ta, đưa Geadric lên cai trị Oxenefordscire.

Cốt truyện Assassin’s Creed Valhalla P-Cuối: Thế hệ giải cứu nhân loạiCốt truyện Assassin’s Creed Valhalla P-Cuối: Thế hệ giải cứu nhân loại

Công nương Eadwyn

Sigurd tìm được tảng đá thần và đọc những dòng chữ viết trên đó, anh ta cho rằng mình là một vị thần trong lốt nhân loại. Đúng lúc này vua Aelfred dẫn quân tới đe dọa Oxenefordscire, do chênh lệch lực lượng quá lớn nên Sigurd tìm cách đàm phán. Một điều kiện được đặt ra là hai bên sẽ trao đổi chiến binh mạnh nhất cho nhau rồi quân của của Sigurd sẽ lui về phía Bắc. Nhưng Fulke bất ngờ xuất hiện, nói Aelfred nên bắt lấy Sigurd vì anh ta là người quan trọng nhất.

Trong thời gian này Eivor cũng sát nhập Luden vào liên minh của mình đồng thời tìm cách để giải cứu Sigurd. Một lần nữa Eivor uống dung dịch đặc biệt để đi tới Asgard, trong lốt Havi anh ta đi đến giếng của Urdr để phong ấn nó lại. Eivor cũng biết các vị thần Asgard có một loại thức ăn đặc biệt, giúp linh hồn họ hồi sinh dưới dạng phàm nhân sau khi sự kiện Ragnarok diễn ra. Có thể đây chính là lý do Sigurd nghĩ mình là hóa thân của thần thánh.

Eivor cùng với Basim sau đó tìm được nơi mà Fulke đang giam giữ Sigurd nhưng khi bọn họ tới thì cô ta đã đi mất. Sau rất nhiều công sức Eivor cũng bắt được Fulke và giết chết ả ta. Có điều Fulke cũng kịp tra tấn Sigurd dã man, thậm chí anh ta còn bị chặt cụt một tay. Trong khi đó những chiến binh kỳ cựu tại Ravensthorpe lại bắt đầu nghi ngờ Eivor âm mưu chiếm quyền của Sigurd.

Cốt truyện Assassin’s Creed Valhalla P-Cuối: Thế hệ giải cứu nhân loạiCốt truyện Assassin’s Creed Valhalla P-Cuối: Thế hệ giải cứu nhân loại

Eivor tìm được Fulke

Mặc dù được giải cứu thành công nhưng thời gian bị Fulke hành hạ đã khiến Sigurd thay đổi. Anh ta tin mình là hiện thân của thần thánh trong thân xác phàm nhân. Đồng thời cũng nghi ngờ Eivor nhân cơ hội bản thân vắng mặt để chiếm quyền lãnh đạo Ravensthorpe. Eivor không hề biết điều này anh tiếp tục đi mở rộng lãnh thổ, thắt chặt mối quan hệ với các liên minh cũ. Nhưng bị Sigurd bảo quay về để hộ tống mình trở lại ngồi làng cũ ở Na Uy.

Dù Eivor không hiểu rõ mục đích của Sigurd nhưng vẫn đồng ý đi theo người anh em của mình. Cả hai trở về ngôi làng cũ và gặp lại cha của Sigurd. Trong lúc Eivor đang phân vân thì Sigurd bảo anh hay đi theo mình. Cả hai băng qua cánh đồng tuyết rộng lớn trước khi đến hang động nằm sâu dưới lòng đất. Họ thấy nơi đây có những thiết bị máy móc tối tân không thuộc về thời đại này.

Sigurd bất ngờ cảm nhận được điềm báo, anh đi thẳng vào trong và bị một cỗ máy nhấc bổng lên không. Eivor chạy theo và nhận ra nơi này còn có cả Svala, mẹ của nhà tiên tri Valka, không hiểu bằng cách nào mà bà ta tới được đây. Tiếp đó một thiết bị khác cũng nhắm tới Eivor, nó đưa vào người anh thứ gì đó khiến Eivor nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Cốt truyện Assassin’s Creed Valhalla P-Cuối: Thế hệ giải cứu nhân loạiCốt truyện Assassin’s Creed Valhalla P-Cuối: Thế hệ giải cứu nhân loại

Các thiết bị hiện đại ở thời đại Viking

Lúc tỉnh lại Eivor nhận ra mình đang ở Valhalla, nơi anh cùng Sigurd được tận hưởng cuộc chiến bất tận vô cùng sung sướng. Nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra mọi thứ cứ lặp đi lặp lại mãi mãi không ngừng nghỉ. Vinh quang trong trận chiến chỉ là giả tạo, cái Valhalla mà Eivor lẫn Sigurd đang trải nghiệm thực ra chỉ là một phần mềm giả lập. Tất nhiên Eivor không biết được mấy thứ hiện đại như vậy nhưng anh ta dùng ý chí của mình để thức tỉnh khỏi cơn mê để trở lại thế giới thực.

Eivor lên tiếng gọi Sigurd thì nhận ra anh ta đã bị Basim khống chế từ lúc nào không hay. Basim cho bọn họ biết sự thật cả Eivor, Sigurd lẫn Basim đều là hiện thân của Odin, Tyr và Loki dưới lốt người phàm. Basim (Loki) căm thù Eivor (Odin) vì trước đây Odin từng hại con của hắn là sói khổng lồ Fenrir. Cả hai chiến đấu với nhau bất phân thắng bại, nhưng sau đó Sigurd hợp sức cùng Eivor đẩy Basim đến cỗ máy giả lập khiến hắn bị nhốt lại ở đó.

Sau khi mọi việc kết thúc, tất cả hiểu lầm được hóa giải, Eivor bảo Sigurd trở về Anh với mình. Họ sẽ ở bên những người mình yêu thương tại Ravensthorpe mãi mãi, bỏ lại giấc mơ thần thánh viễn vông.

Cốt truyện Assassin’s Creed Valhalla P-Cuối: Thế hệ giải cứu nhân loạiCốt truyện Assassin’s Creed Valhalla P-Cuối: Thế hệ giải cứu nhân loại

Eivor chiến đấu với Basim

Trở lại với thế giới thực, Layla Hassan, Shaun Hastings và Rebecca Crane tiếp tục tìm hiểu những gì còn sót lại trong ngôi mộ của Eivor. Họ muốn tìm ra bí ẩn đang khiến từ trường của Trái Đất mạnh lên từng ngày. Từ những kí ức sót lại của Eivor, họ tìm ra nguyên nhân xuất phát từ ngôi đền nơi Eivor đánh bại Basim lúc trước. Layla quyết định đi đến đây để tìm hiểu nguyên nhân, cô ta cũng mang theo cây gậy Staff of Hermes phòng ngừa nguy hiểm có thể xảy ra.

Layla vào trong đền, kết nối tâm trí với máy giả lập, cô ta tìm thấy Basim vẫn đang kẹt lại tại đó sau cả ngàn năm. Basim chỉ cho Layla cách giải quyết và ngăn chặn từ trường nhưng hắn cũng lợi dụng cơ hội đó cướp lấy Staff of Hermes và thoát ra khỏi hệ thống giả lập. Layla bị kẹt lại ở đây và gặp được thực thể có tên Reader (có thể là Desmond Miles?). Sau khi nói chuyện cô đồng ý ở lại nơi này vĩnh viễn để giúp Reader ngăn ngừa thảm họa của nhân loại.

Trong khi đó, Basim đi tìm Shaun và Rebecca, hắn đề nghị gặp người đứng sau tất cả những chuyện này là William Miles. Trong lúc chờ đợi, Basim đi vào hệ thống Animus và tìm hiểu về cuộc đời của Eivor, cũng như thông tin về các hậu duệ của bọn họ. Lúc này màn hình mờ đi và nội dung của Assassin’s Creed Valhalla cũng kết thúc.

Cốt truyện Assassin’s Creed Valhalla P-Cuối: Thế hệ giải cứu nhân loạiCốt truyện Assassin’s Creed Valhalla P-Cuối: Thế hệ giải cứu nhân loại

Đoạn kết cốt truyện Assassin’s Creed Valhalla