Checkin-Holic: Câu Chuyện Buồn Mang Tên Đi Đà Lạt 1 Mình - Nguyễn Văn Đó

Thật ra là rủ ko ai đi thì đúng hơn.

Đó một câu chuyện buồn không chỉ của riêng ai, khi tôi và lũ bạn đã lên lịch trình cho chuyến đi Đà Lạt cực kì hoành tráng vẽ nên 1 bầu trời đầy hứa hẹn sẽ có nhiều hình ảnh ,video siêu xịn.Và rồi sau đó tôi nhận được 1 món quà  cực bự mang tên  “phút chót huỷ kèo” , ok fine thế là tôi tự lên kế hoạch đi Đà Lạt 1 mình bằng xe máy, cũng là lần đầu tiên chạy xe 1 mình đi xa đến vậy ,  điều tôi lo ngại nhất trên đường đi đó là “An Toàn” và “Sức Khoẻ”
Và sau 3 ngày phiêu du cuối cùng tôi cũng đã đến Đà Lạt

Món quà bất ngờ đầu tiên là tôi bị tăng thêm 2kg + da ngam đen và  bất ngờ tiếp theo rùng mình: Ủa ủa đi 1 mình rồi ai chụp hình cho vậy????. Và đâu đó ló trong đầu nghĩ rằng chỉ còn có cây gậy Tripod( trợ thủ đắt lực dành cho ai đi du lịch 1 mình).Mọi người có thể nhìn các bức ảnh là do mình tự hẹn giờ rồi chụp không đấy, à mà cũng có ít tấm mình nhờ người ta chụp (đoạn này thì mình mạnh dạn xin chụp cho người ta trước sau đó thì mình sẽ nhờ lại thôi)

Chuyện không dừng ở đây,  thường sẽ có những câu hỏi  ủa sao đi 1 mình tội vậy, anh em bạn bè đâu sao không rủ đi chung cho vui. Oh nhìn cái bản mặt đi 1 mình tội chưa kìa.....Đấy là mọi người sẽ hỏi và nghĩ như vậy . Còn riêng tôi cảm thấy rất vui vì đi 1 mình sẽ có nhiều trải nghiệm rất hay và thú vị: làm quen thêm được nhiều bạn bè, trình độ tự chụp ảnh 1 mình cũng đỉnh nữa...vv

Đấy các bạn có thấy buồn khi đi du lịch 1 mình không ?