Chứng kiến cô gái ngồi 2 tiếng chỉ để kê chân cho mẹ đỡ đau, anh chàng lên mạng hỏi "liệu cô gái thế này còn tồn tại"

Cảnh tượng cô gái ngồi kê chân cho mẹ trong bệnh viện khiến không ít người xúc động. 

 

Dường như nhiều chàng trai đang dần mất niềm tin vào con gái khi trên mạng liên tục đăng tải những bài viết tiêu cực về nữ giới. Nhưng không nên đánh đồng tất cả, trên đời này có rất nhiều cô nàng vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng, hiếu thảo. 

Chẳng hạn như cô nàng dưới đây, có thể ngồi suốt gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để kê chân cho mẹ đỡ đau. 

Được biết, bức ảnh được chàng trai N.C chụp lại trong một bệnh viện ở Hà Nội kèm theo dòng chia sẻ: 

'Sáng nay vì cái chân đau quá nên tôi phải vào Bệnh viện khám bệnh. Trong lúc chờ khám thì được chứng kiến cảnh này.

Bạn ấy cứ ngồi vậy gần 2 giờ chỉ để mẹ kê chân cho đỡ đau, rồi bóp chân luôn cho mẹ trong lúc đang chờ được khám bệnh. Nhìn bạn ấy làm tôi phục quá, chân tôi cũng vì thế nên tự nhiên thấy đỡ đau hẳn luôn.

Một người con gái quá hiếu thảo, lại còn xinh đẹp. Nên các bạn đừng hỏi một cô gái thế này thế nọ còn tồn tại trên thế gian này không? Tôi đảm bảo là còn nhiều lắm, chỉ là chúng ta chưa đủ duyên để gặp mà thôi'.


Cô gái ngồi bóp chân cho mẹ.

Hình ảnh này khiến nhiều người chú ý, không phải bởi vì nó lạ, vì diễn ra tại bệnh viện mà bởi tình cảm của con dành cho mẹ.

Vì yêu quý và lo lắng mới có thể làm được hành động như vậy. Tình cảm đó thật đáng quý biết bao. Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa phần đều xuýt xoa khen ngợi hành động của cô gái trẻ.

 

Kiếp đẻ thuê: Bố con đâu chỉ giống nhau từ đầu đến chân mà cả dáng ngủ cũng copy "không trượt phát nào"