Cô gái sợ hãi khi bị bạn học "cuồng yêu" bám "dai như đỉa" suốt 8 năm trời không tha

Cô gái bị bạn cùng lớp từ năm lớp 9 làm phiền đến tận bây giờ, ngày nào cũng nhận được hàng chục tin nhắn, cuộc gọi, thậm chí chặn rất nhiều lần nhưng thanh niên vẫn tiếp tục làm phiền ngày này qua tháng khác.

 

Cách đây vài giờ, mạng xã hội xôn xao việc một cô gái trẻ tố bạn học từ lớp 9 của mình có hành vi "qu.ấy rối", liên tục nhắn tin, gọi điện làm phiền cô suốt 8 năm.

Bài đăng của cô gái gây sốt mạng.

Cụ thể, Facebook cá nhân D.N. đã chia sẻ câu chuyện của bản thân về việc cô liên tục cảm thấy mệt mỏi, stress nặng và sợ hãi trong một khoảng thời gian dài vì bị làm phiền. 

Kẻ theo đuổi cô gái trong suốt 8 năm liền không buông tha

Theo lời chia sẻ của cô gái, cô đã học chung với thanh niên này hồi lớp 9 nhưng chưa bao giờ cô nói chuyện. Đến năm lớp 10 thì chuyển cấp, nhưng người đàn ông này lại liên tục nhắn tin với nội dung "anh yêu em", "em là cuộc sống của anh",... cho cô gái mỗi ngày. Để đỡ phiền toái cô gái đã đổi số điện thoại, facebook để khỏi bị quấy rầy.

Tưởng mọi chuyện đã qua thì năm lớp 12, thì cô nàng tiếp tục bị thanh niên này khủng bố tiếp.

"1 lần nữa không biết đứa nào cho nó số điện thoại của mình. Nó lại có cơ hội tiếp tục. Mình rất bực mình và khó chịu khi bị làm phiền như vậy. Nhưng nghĩ kệ đi, im lặng rồi nó cũng chán.

Nhưng không, gần cuối năm 12, mình với đám bạn có đi ngang qua gần chỗ nó đứng, nó chỉ chỏ mình cho mấy đứa bạn của nó xong cười đểu. Chẳng hiểu sao máu dồn lên não, mình bay lại đánh tới tấp vô mặt nó, vừa đánh vừa rươm rướm. Vậy mà, nó không tha cho vẫn nhắn tin như vậy: "Em đánh anh như vậy anh không đau, anh rất sướng!"".

Cô gái liên tục phải đổi số điện thoại, facebook mà coi rằng lớp 12 là ký ức ám ảnh. Tới lúc đăng ký nguyện vọng Đại học, D.N chỉ dám ghi 1 mình không cho đứa bạn nào biết vì sợ người bạn kia sẽ thi cùng trường với mình.

Tuy nhiên mấy tháng gần đây, D.N lại lần nữa cảm thấy sợ hãi khi sự việc lại tiếp tục xảy ra. "Mình cảm thấy stress, mệt mỏi, sợ hãi khi ra đường, lúc nào cũng trùm kín mặt".

Tin nhắn của chàng trai kia khủng bố cô gái.

D.N đã block cỡ 20 mấy nick, cuối cùng khóa luôn cả facebook, chưa kể 1 ngày gọi hàng chục cuộc, cô chặn không xuể. Kẻ này "hứa sẽ không làm phiền nữa, rồi lại chửi, xong năn nỉ, xong chửi, xong năn nỉ, đòi lên chỗ làm để quậy".

Cô gái cảm thấy bất lực vì không thể đổi được số điện thoại, facebook được nữa nên đăng đàn hỏi cầu cứu cư dân mạng.

Cô gái đã chặn rất nhiều Facebook của anh ta

Kẻ này còn nhắn tin cho bạn cô gái để hỏi về thông tin của cô

Đến lúc cưới anh ta cũng không buông tha cô gái.

Ngay sau bài đăng của cô gái, dân mạng đã thực sự chú ý đến gã trai "bám dai như đỉa này".

Phạm Hương cho rằng nên báo công an: "Bạn ơi cẩn thận. Báo công an thôi không đến lúc nó mất kiểm soát thì không biết chuyện gi xảy ra mất".

Xuân Mai bình luận: "Tới mức này thì bạn báo công an được rồi đó, đeo đẳng quá lâu rồi, làm tinh thần bạn bị ảnh hưởng nhiều vì nó".

Không ít bạn trẻ cũng kể về việc mình từng gặp phải "biến thái" dai dẳng như này. "Mình hiểu cảm giác của bạn. Hên mình bị có 3 năm thôi. Mấy lần đang ngủ trưa bất thình lình nó qua chơi, mình bê nguyên bộ đồ ngủ đi lang thang ra ngoài quán để tránh mặt, không khác gì hồn ma bóng quế, xua đuổi thế nào cũng không đi. Giờ nó lấy vợ rồi, sắp đẻ tới nơi rồi mà vẫn "bà gặp tôi 1 lần đi, tôi lấy vợ để quên đi bà mà vẫn không quên được", tài khoản H.L.A chia sẻ.

Hiện tại, cô gái mong muốn mọi người có thể chia sẻ bài viết của mình và đưa ra cách giúp cô thoát khỏi tên "đỉa đói" này.

 

Cho bạn trai vay 83 triệu đồng, đến lúc chia tay đòi lại thiếu nữ 18 tuổi nhận được kết đắng: "Tình phí cả thôi, nợ nần gì"