Góc số nhọ: Thanh niên sửa xe mượn ô tô của khách giả làm công tử đi tán gái, không ngờ lại tán nhầm chủ chiếc xe

Muốn gây ấn tượng với nàng trong lần đầu gặp mặt bằng màn phô diễn gia tài khủng, chàng trai không ngờ lại trở thành trò cười của cô nàng. 

 

Trong lần đầu hẹn hò, ai nấy đều muốn mình trở nên tuyệt nhất trong mắt đối phương. Nếu phái nữ gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp thì phái nam thường lựa chọn việc phô diễn khả năng tài chính để cưu cẩm người kia. 

Nhưng không phải chàng trai nào cũng hóa "công tử" để tán tỉnh "lọ lem" trong lần đầu hẹn hò. Bởi vậy, nhiều anh chàng thậm chí còn nghĩ ra cách giả danh người có tiền để gây ấn tượng với nàng nhưng có lẽ chẳng ai số nhọ như chàng trai dưới đây khi mượn xe ô tô của khách đi tán gái nhưng không biết chủ nhân của chiếc xe lại chính là đối tượng hẹn hò. 

Sự việc sau khi xảy ra đã bị cô nàng "bóc mẽ" lên mạng xã hội với dòng chia sẻ: 

"Nghĩ mà hài các bạn ạ, chẳng là tuần trước mình có đi sửa xe ở một gara gần nhà, mà xe bố mẹ mình mua thôi chứ mình làm gì có tiền mà mua xe. 

Mình thì dân văn phòng, sáng đi tối về, tiền không có, người yêu cũng không, mình thỉnh thoảng hay vào cái ứng dụng hẹn hò để tìm giai, thật sự là cũng muốn có người yêu lắm. Hôm qua tự nhiên mình kết nối được một anh đẹp trai, cách nhà có 3km. Anh này nói chuyện cũng vui tính, mình thấy khá ưng bụng nên đã cho anh ý facebook để liên lạc lâu dài vì mình rất ít khi vào ứng dụng hẹn hò. 

Vừa nãy anh ấy rủ mình đi ăn tối, và các bạn biết không, anh ấy đến đón mình bằng chính con ô tô của mình luôn. Đã thế ông anh còn chuẩn bị cả bóng bay với hộp quà cứ như thật ý ạ, lãng mạn và đầu tư thực sự. Mình lúc ý hơi bất ngờ, nhưng mình rất bình tĩnh và đã hỏi lại là xe của anh à, anh ấy bảo "ừ, xe của anh, nhưng ít khi anh dùng lắm, đa phần là đi xe máy thôi". Thế là mình bảo vâng, xe anh đẹp thế, chắc anh kiếm tiền giỏi lắm, trẻ thế này mà đã có ô tô rồi. Ông anh công nhận cũng khiêm tốn, chỉ cười rồi bảo chẳng qua là may mắn chứ tài cán gì.

Thế là mình với anh ý ăn tối, đi ngồi cafe đến tận bây giờ mới về. Trong lúc ngồi tán phét, anh ý còn bảo mình là hiện đang làm dự án nhà đất, xong còn định mời mình về làm thư ký mới kinh chứ. Mình ngửi thấy mùi không ổn các bạn ạ, mình cứ ậm ừ cho qua chuyện thôi.

Sáng mai mình đến gara lấy xe, kiểu gì cũng gặp lại ông anh đẹp trai này, mình đoán là ông anh ý làm trong cái gara gần nhà. Không biết ngày mai gặp lại mọi chuyện sẽ như thế nào, thanh niên đấy mà biết mình là chủ xe chắc ngại lắm. Đã lấy xe của khách để đi tán gái rồi lại còn nhọ nhem tán ngay đúng chủ xe, chưa kể đến là phông bạt hoa quà sịn sò, lại còn khoe mẽ anh làm này làm kia cứ như thật. 

Chị em cẩn thận nhé, giờ mấy quả tán tỉnh chiêu trò ghê lắm. Lớ ngớ vớ ngay quả dưa là ăn hành luôn!"
 

Chiếc xe của cô nàng được anh chàng trang trí bằng hoa và bóng bay. 

Thậm chí, khi về đến nhà cô nàng còn nhắn tin cảm ơn đến chàng trai: "Cảm ơn món quà và bữa ăn của anh hôm nay nhé, mai mà rảnh thì lại đèo em đi chơi nữa nha". Đáp lại lời mời, anh chàng chỉ nhẹ nhàng nhắn tại "mai đi xe máy cho thoáng" khiến cô nàng chỉ biết "cười trừ". 


Cô nàng còn nói "móc" anh chàng.

Sau khi đăng tải, sự việc khiến không ít dân mạng phải ngán ngẩm và thương thay cho anh chàng số nhọ thích làm màu. Nhiều người còn vui miệng cho rằng "Anh ấy biết bạn là chủ xe nên thử, chứ anh ấy là chủ chuỗi gara sửa xe đấy!" 

Bên cạnh đó, nhiều người nghi ngờ về độ thật của câu chuyện và cho rằng đây chỉ là tình huống bịa ra để thu hút dư luận. 

 

Thương bạn gái buôn bán thua lỗ, chàng trai nguyện đi làm 6 tháng không công "gánh nợ" cho người yêu