Góc trùng hợp thú vị: Hoàng Thùy diện áo dài trắng ngà cạnh H'Hen Niê mặc áo dài trắng tinh, ai cũng ngỡ đang quảng cáo bột giặt

Sau trường hợp của H'Hen Niê và Hoàng Thùy, có lẽ người ta sẽ nhận ra: chọn người mà chụp ảnh chung cũng là điều quan trọng.

"Trách phận vô duyên" mà Hoàng Thùy Linh từng hát là có thật, nhất là khi 2 bộ áo dài trắng của Hoàng Thùy và H'Hen Niê bỗng nhiên đụng nhau trong cùng một sự kiện. Một ngà một trắng, quả thực khiến người ta lo lắng lắm luôn...

Đi dự một sự kiện trao học bổng, H'Hen Niê cũng mặc y như nữ sinh. Bộ áo dài trắng tinh trơn màu nhìn thì đơn giản nhưng lại rất gì và này nọ, nó vừa tôn dáng triệt để cho nàng Hậu, vừa giúp cô thêm phần thanh tao. Tạm xét là không có vấn đề gì.

Trong một diễn biến khác, Hoàng Thùy, tuy cũng mặc áo dài trơn nhưng thay vì mặc màu trắng tinh, cô lại mặc màu trắng ngà hơi ngả vàng nhạt. Thực tình mà nói, tông màu này hợp da Thùy cũng chẳng hề mất thẩm mỹ nhưng lại là không ổn, cho đến khi cô Á hậu đứng cạnh nàng Hoa hậu...

Mỗi người một ngả thì không sao nhưng vừa sát cánh bên nhau là lập tức xảy ra chuyện. Bộ áo dài màu trắng ngà của Hoàng Thùy đang từ mơ màng "sương sương" bỗng thành ra kém trắng sáng khi đứng kế bên bộ trắng tinh của H'Hen Niê. Áo trắng có khiến Thùy lo lắng? Chắc là có, khi mà Thùy phải đứng cạnh Hen. Kì tình, trông họ cứ như 2 nữ diễn viên trong một thước phim quảng cáo cho bột giặt vậy.


Thôi quay lại theo hướng tích cực thì bộ đồ của Thùy - Hen cũng hợp đi quảng cáo bột giặt mà!