Khung cảnh vắng lặng lạ lẫm của "phố đêm" Tạ Hiện mùa dịch, không còn những ngày đông đúc hào hoa lúc trước

Không thể ngờ rằng cũng có những ngày, Tạ Hiện đông đúc lại vắng vẻ đến như vậy.

Không còn đông đúc, ồn ào, không còn hình ảnh bao người ngồi tụ họp, tập trung kín mít cả một con phố nhỏ, Tạ Hiện giờ đây chỉ còn lại không gian vắng vẻ cùng vài ba khách. Đây là hình ảnh hiếm thấy của địa điểm được ưa chuộng nhất không chỉ với giới trẻ Việt Nam, mà còn thu hút rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Nguyên nhân cũng bởi dịch virus Corona kéo dài và phức tạp, dẫn đến mọi người hạn chế ra đường và tiếp xúc nơi đông người.

Tạ Hiện được coi là "phố không ngủ" độc đáo nằm giữa lòng Hà Nội.

Trước đây, chỉ cần nhắc đến Tạ Hiện, ai cũng biết điểm đến hấp dẫn và lý tưởng này. Mọi người tụ tập lại cùng làm cốc bia, vài ba đĩa lạc, nhấm nháp nem chua, khoai tây rán. Thế nhưng, trái ngược với sự đông đúc hào hoa lúc đó, Tạ Hiện mùa dịch bệnh cũng có ngày bị giới trẻ Hà Thành "thất sủng". Chỉ còn vài ba vị khách ngồi giữa hàng trăm chiếc ghê trơ trọi, kéo dài thẳng tắp. Các hàng quán cũng không còn luôn tay phục vụ mà thay vào đó, những nhân viên thay nhau nhiệt tình mời khách nhưng vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu.

Chỉ còn lại vài khách lẻ tẻ giữa hàng dài ghế trống trong ngày cuối tuần.

Nhân viên quán nhiệt tình mời khách nhưng đều không ăn thua.