Lùng ngay tọa độ CÂY CÔ ĐƠN "mập ú nu" giữa đồi chè Cầu Đất Đà Lạt

Đà Lạt không chỉ có cây cô đơn ở đồi Thiên Phúc, cây cô đơn ở suối Vàng,... mà mới đây, con chiên "sống ảo" còn phát hiện ra cây cô đơn "mập ú nu" nằm ở đồi chè Cầu Đất. 

Sốt rần rật trước PHIM TRƯỜNG CỔ TRANG nghìn góc sống ảo mới toe ở Đà Lạt

Cầu Đất Farm nằm cách trung tâm thành phố 25 km, khoảng 45 phút chạy xe, tọa lạc ở thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, Nơi đây có diện tích 220ha với những ngọn đồi ươm trà xanh mướt, thẳng tắp, có rừng thông, có cây cầu gỗ giữa núi rừng, có cầu nan tròn giữa biển mây hùng vĩ,... và đặc biệt mới đây, dân tình mới phát hiện ra cây thông cô đơn nằm giữa đồi chè. 

Những ngày gần đây, các bạn trẻ truyền tai nhau về một "cây cô đơn" mập ú nu vô cùng dễ thương giữa đồi chè Cầu Đất - một điểm du lịch khá nổi tiếng và quen thuộc với du khách. Với tán lá xum xuê, chỉ cần đứng dưới gốc cây là có ngay những tấm hình vô cùng thú vị rồi.

Sống ảo quên ngày ở VƯỜN ÁNH SÁNG độc nhất vô nhị vừa xuất hiện ở Đà Lạt

Cách di chuyển: Từ trung tâm bạn di chuyển theo hướng đồi chè Cầu Đất. Từ ngoài cổng, bạn men theo đường bê tông dài qua hết quán cafe Cầu Đất Farm, rồi chạy thêm khoảng 500m nữa sẽ gặp một ngã ba đầu tiên của nhà dân thì rẽ trái và chạy vào thẳng theo lối mòn sẽ tới.

Bên cạnh cây cô đơn, bạn đừng quên check-in "sống ảo" cháy máy ở tọa độ siêu lung linh khác - Cầu Đất Farm này nhé! 

Ảnh: khacvi.truong, _bytranbui_, nguyenlenhatran, trmihthu, p.t.trinh, Đồng Ngô

Đà Lạt vào mùa check-in chỉ thấy "ngán ngẩm" trước cảnh xếp hàng đông như kiến cỏ