Truyền thông Thái Lan khẳng định Tristan Do bị loại khỏi đội hình chính trận gặp Việt Nam

Nguồn tin nội bộ từ ĐT Thái Lan cho hay, HLV trưởng Akira Nishino đã quyết định loại Tristan Do khỏi đội hình ra sân trong trận đấu gặp ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình.

Tờ SMM Sport của Thái Lan đưa tin, HLV Akira Nishino sẽ loại Tristan Do và sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ khi chạm trán ĐT Việt Nam ở trận đấu diễn ra tối ngày 19/11 tới. Nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ bố trí Tanaboon Kesarat và Nitipong Selanon đá chính để thế chỗ cặp hậu vệ Jusef Elias Dolah cùng Tristan Do.

Với sự trở lại của Theeranthon Bunmathan sau án treo giò, hàng thủ Thái Lan trong trận đại chiến với Việt Nam sẽ tương tự trận đấu mà họ đã thắng UAE 2-1 trên sân nhà tháng trước. Trong chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil hôm 14/11, Tristan Do và Elias Dolah đã chơi không tốt và nhận phải rất nhiều sự chỉ trích của người hâm mộ Thái Lan.

Tristan Do vốn nổi tiếng bởi có ông nội là người Việt Nam và đã quyết định chọn chơi cho ĐTQG Thái Lan thay vì Việt Nam. Với sự chú ý của truyền thông và fan hâm mộ hai nước, anh chàng đã chịu nhiều sức ép sau khi là người mắc lỗi lớn trong cả hai bàn thua của Thái Lan ở trận đấu vừa qua.

Trong trận đối đầu với ĐT Việt Nam tới đây, mục tiêu của Thái Lan là một chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng kiếm được chiếc vé đi tiếp vào vòng sau. Nếu để thua đoàn quân của HLV Park Hang-seo, thầy trò HLV Akira Nishino coi như tự mình đóng sập cánh cửa đi tiếp. Bởi vậy, việc gia cố hàng thủ là ưu tiên hàng đầu của ông thầy người Nhật.

Trước trận gặp Mayaysia, Tristan Do đã khẳng định anh và các đồng đội sẽ giành 2 chiến thắng trước cả Malaysia và Việt Nam. "2 trận đấu tiếp theo hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn. Việc phải đá trên sân với 70.000 - 80.000 CĐV của Malaysia sẽ là một áp lực không nhỏ. Trận đấu trên sân Mỹ Đình gặp Việt Nam cũng tương tự như thế. Tuy nhiên, điều đó không làm chúng tôi nao núng. Ngay cả khi phải chơi trên sân khách, tôi vẫn tin rằng Thái Lan đủ khả năng để giành chiến thắng.

Mặc dù phải đá liền 2 trận trên sân khách nhưng tôi biết sẽ có một số CĐV Thái Lan tới sân để cổ vũ chúng tôi. Tôi không thể mong đợi nhiều hơn thế. Đằng sau chúng tôi còn là sự cổ vũ của hàng triệu CĐV ở quê nhà. Đó sẽ là động lực để toàn đội thi đấu hết sức mình.", Tristan Do nói.

Kết quả là dù dẫn trước từ rất sớm nhưng Thái Lan của Tristan Do phải nhận trận thua trước Malaysia. Không những thế, họ còn bị ĐT Việt Nam cướp ngôi đầu bảng bằng trận thắng đầy thuyết phục trước UAE trên sân Mỹ Đình, đẩy "Voi chiến" vào tình thế cực kỳ nguy ngập.

Chiều nay 17/11, ĐT Thái Lan đã hủy buổi tập dự kiến được tổ chức trên sân tập của Trung tâm bóng đá Viettel, cách khách sạn mà "Voi chiến" dùng làm đại bản doanh khoảng 40 km. Thay vào đó, họ tập ngay tại khách sạn.

Theo Cafebiz.vn


* Nội dung liên quan: