Góc hư cấu: Hãy đưa đây một đám Hilichurls – ngày sau ta sẽ thống trị Teyvat - PC/Console

Chủng tộc mạnh nhất thế giới Genshin Impact? Đó chính là lũ vượn người Hilichurls, đưa tao một nhúm này và ngày mai tao sẽ xóa sổ loài người luôn.

Nếu xét theo phạm trù một game “online” thì Genshin Impact có cốt truyện cũng khá là hay, với đủ các thể loại tình tiết như múc từ anime múc ra, đi kèm những nhân vật ảo tưởng sức mạnh, cuồng dâm sinh hoang tưởng, wee-boo chúa và rất rất nhiều các em gái xinh đẹp khác để làm nền.

Nhưng hôm nay với tiết mục góc hư cấu, chúng ta không nói về nhân loại trong game mà là về chủng tộc mạnh nhất Genshin Impact – mấy con Hilichurls, chúng mạnh tới mức nếu để cho kẻ nào đó có đủ kiến thức và tầm nhìn chỉ huy đám này, loài người hẳn sẽ bị xóa xổ ngay và luôn trong chắc nhõn 2 tuần là cao.

Góc hư cấu: Genshin Impact và chuyện tình NTR trong cơn giãy chết
Tôi không thích các game có hình ảnh anime đặc biệt là lại còn online như Genshin Impact, vì nó không tạo cho mình cảm giác sở hữu nhân vật.

Nói về Hilichurls thì chắc chắn là không ai chơi Genshin Impact mà không biết rồi, đây là đám sinh vật khá giống vượn người xuất hiện đầy bất cứ nơi nào bạn đặt chân tới, với biểu hiện đặc trưng là chiếc mặt nạ kì lạ ở trên đầu. Hilichurls được mô tả trong game là một lũ ngu si tứ chi phát triển, với hành vi, cử chỉ và ngôn ngữ đúng nghĩa là của một băng thổ dân ăn lông ở lỗ chưa khai hóa. Cơ cấu xã hội của Hilichurls tụ tập với nhau theo quần thể bộ lạc, với một con Shaman (Samachurls) hoặc Brute (Mitachurls) đứng đầu, trải dài khắp lục địa thế giới Teyvat nhưng bọn này chưa bao giờ là mối nguy hiểm vì chúng nó quá đần độn.

Bạn có thể nghĩ con người trong Genshin Impact là chủng loài thượng đẳng, với đầy đủ phép thuật, công nghệ, dân cư và quần thể kiến trúc cùng tín ngưỡng hùng mạnh… nhưng thực tế nếu so sánh với Hilichurls thì nó chả là cái đinh gì cả. Chính Hilichurls mới là sinh vật mạnh mẽ nhất cái lục địa này, sự tồn tại của chúng đủ sức để xoay chuyển thế giới thống trị địa cầu, thậm chí nếu cần thì Hilichurls có thể toàn diệt sạch sẽ loài người chỉ trong đúng một nốt nhạc không hơn.

Góc hư cấu: Hãy đưa đây một đám Hilichurls - ngày sau ta sẽ thống trị TeyvatGóc hư cấu: Hãy đưa đây một đám Hilichurls - ngày sau ta sẽ thống trị Teyvat

Đầu tiên là về thể chất, một con Hilichurls thường có vóc dáng và kích thước nhỉnh hơn hầu hết con người, khi mà dân cư tại Teyvat hầu hết là một đám trai gái tuổi đôi mươi, với thân hình mỏng dính như cái bánh tráng. So sánh với cơ bắp cuồn cuộn cùng chiều cao khủng bố của mấy con Mitachurls, thì đám đàn ông loài người chẳng khác gì lũ trẻ ranh cầm gậy đang chơi đồ hàng… Diluc ư, Razor ư – theo lý thuyết còn chẳng xứng đáng để bọn Hilichurls móc vũ khí ra nữa.

Bạn cũng có thể nói nhưng con người có phép thuật, vậy thì xin một lần nữa chia buồn với bạn Hilichurls chúng nó còn làm bố của phép thuật. Vì con người nếu muốn gọi gió đánh lửa thì phải cần tới Vision (một loạt ban phước của thánh thần), nhưng với Hilichurls thì how-ờ-bao méo và how-ờ-bao khỏi, chúng nó cóc cần Vision cái gì hết và thích là sẽ phóng lửa, giật sét ầm ầm cho chúng bây xem.

Những con Samachurls có thể làm được tất cả mọi thứ mà một tên pháp sư loài người có thể làm, hoàn toàn FREE và hoàn toàn bá đạo. Tất nhiên do hạn chế về não nên đám Samachurls không thể làm trò mạnh mẽ nhưng con người được, nhưng cứ thử tưởng tượng có ai đó chỉ huy và để bọn này khôn lên xem? Thích múa lửa có lửa, thích giật sét ư ngộ sẽ chuyển sang sét cho cháy khét luôn… Hilichurls cóc cần Vision và cóc cần phải học kỹ năng, chúng thích là chúng sẽ tự phát triển thành cái nguyên tố đó luôn khỏi lằng nhằng. Cơ bản tới nay khoa học chưa giải thích được tại sao Hilichurls có thể dùng phép mà không cần Vision, đã thấy bá đạo chưa?

Góc hư cấu: Hãy đưa đây một đám Hilichurls - ngày sau ta sẽ thống trị TeyvatGóc hư cấu: Hãy đưa đây một đám Hilichurls - ngày sau ta sẽ thống trị Teyvat

Vậy thì con người có lợi thế về vũ khí chăng, cái này một lần nữa lại chỉ đáng vứt vào sọt rác. Venti có thể bắn cung gió nhưng đám Hilichurls của chúng ta thậm chí còn sử dụng cả nỏ nguyên tố, một tên con người 5 sao sẽ làm được trò trống gì, khi bị 10 con Hilichurls cầm nỏ gắn đủ loại nguyên tố bảy sắc cầu vồng kích buff bắn nổ thẳng vào người – đừng nói Diluc mà là có ông nội của Diluc cũng sẽ về với miền cực lạc hết.

Đó là chưa kể đám Hilichurls vừa ngu vừa man di cũng còn biết lấy mấy con Smile lửa làm lựu đạn, trong khi nhân loại được tiếng sở hữu trí thông minh do thần thánh ban tặng, thì việc duy nhất chúng giỏi là rúc vào mấy cái thành phố bé tí, uống rượu bú thịt nướng và bắt đầu ca hát trong sự vui vẻ tuyệt đối. Hãy thử tưởng tượng nếu có ai đó chỉ cho đám Hilichurls lấy Slime nước, sét, băng và cả gió chế thành lựu đạn mà xem… lúc đấy thì đừng nói một mà cả 100 con rồng bão với sói băng cũng vào nồi hết.


Những loại người mà bạn có thể gặp được trong Among UsNhững loại người mà bạn có thể gặp được trong Among Us
Góc hư cấu: Among Us và cuộc rượt đuổi kinh dị tới cõi chết
Trong Among Us không có chia phe giữa thuyền viên hay kẻ giả mạo, tất cả là một vòng quay xem ai phải là kẻ sống sót cuối cùng và thoát khỏi địa ngục.

Đáng lý ra Mondstadt có thể trở thành đế quốc hùng mạnh của vùng cao nguyên, Liyue có thể dong thuyền ra khơi chiếm thuộc địa như một bọn thực dân thời đại mới, nhưng tất cả những gì những con người này làm là kệ xác nó cùng mấy vùng đất trù phú xung quanh, chúng ta cứ tự sướng vui trong thành phố là đủ. Với việc phân bố địa điểm sống rộng khắp cả lục địa Teyvat, dân số của Hilichurls đông phải gấp 100 lần con người, một đội quân toàn thời gian dư sức nấu cao tất cả những thể loại 5 sao nào dám léng phéng.

Như Acsimet từng nói “Cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nâng cả Trái Đất”, thì một nhúm Hilichurls cùng một tay lãnh đạo đủ tầm có thể xóa sổ cả thế giới luôn. Còn nhớ mấy con Lawachurl tổ bố cao gần 3 mét bọc giáp đầy người chứ, giờ thì hãy nghĩ tới việc một con Lawachurl như vậy đi giữa một bầy Mitachurls cầm khiên, phía sau là hằng ha sa số Samachurls múa lửa múa cột cùng với vài chục em trai bắn nỏ với ném lựu đạn đứng sau xem.

Cái đội hình vô đối vũ trụ này chấp tất cả 5 sao trên cõi đời này luôn, có thể solo với một con Lawachurl không thành vấn đề, vậy thì 1 con Lawachurl đi kèm 20 chục đàn em biết ném lựu đạn và buff cật lực thì thế nào? Thích công thành chiến không, chúng ta có thể nhồi Slime lửa vào thùng rượu, sau đó ném chúng cứ như người ta ném bom vậy, thành phố Mondstadt chẳng khác gì mấy mẩu giấy rách chờ bị xé vụn. Lý do duy nhất mà đám Hilichurls bị lũ Pháp sư bóng tối (Abyss Mages) dắt mũi, đó là vì chúng nó không có khái niệm chiếm hữu và thành lập nền văn minh, nhưng nếu có ai đó chỉ cho thì đã là chuyện khác rồi.

Vì nên nhớ Hilichurls có ngôn ngữ đàng hoàng, đẻ thì thôi cứ gọi là như chuột đồng vào mùa, một ngày quay lại là đã thấy cả bầy respawn như chưa từng có cuộc chia ly. Cái này thì thậm chí là chẳng cần đánh nhau, chiếm hết mấy vùng đất trù phú làm nông nghiệp thôi cũng đủ bóp chết con người rồi.

Góc hư cấu: Hãy đưa đây một đám Hilichurls - ngày sau ta sẽ thống trị TeyvatGóc hư cấu: Hãy đưa đây một đám Hilichurls - ngày sau ta sẽ thống trị Teyvat

Đế quốc của Hilichurls muôn đời hùng mạnh, quân đội Hilichurls hét ra lửa mửa ra khói ói ra sao băng, đi tới đâu là san bằng đại địa tới đấy… Thật sự phí phạm của trời khi cái chủng tộc mạnh nhất thế giới này bị đối xử như mấy đứa bị thịt ngu si chỉ có tác dụng làm khiên thịt, có tên điên nào thích gây sự với một chủng tộc có thể tự tiến hóa nguyên tố mà dùng phép, hay móc lựu đạn lửa từ trong quần ra mà ném vào mặt kẻ thù không?

Thế nên lần sau có chơi Genshin Impact thì tốt nhất là tìm và tiêu diệt đám Hilichurls nhiều nhiều vào, diệt chủng bọn nó đi trước khi chúng ta tiến hóa, để rồi tới một ngày nào đó đội quân Hilichurls sẽ giống như đám Uruk-hai được Saruman cầm đầu tới san phẳng cả Helm’s Deep (Mondstadt) – chỉ có điều là lần này sẽ chẳng có Gandalf cưỡi ngựa trắng nào tới cứu đâu!