Chú robot đáng thương tử nạn khi đi du lịch

Chú robot nổi tiếng HitchBOT không may đã qua đời trong khi thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới của mình.

TIN LIÊN QUAN

HitchBOT là tên của chú robot do hai giáo sư David Harris Smith thuộc Đại học McMaster ở Ontario và Frauke Zeller thuộc Đại học Ryerson ở Toronto tạo nên với chi phí 1.900 USD. Nó cao 91 cm, nặng 11 kg và được làm ra để thử lòng tốt của con người khi thực hiện chuyến du lịch khắp thế giới nhờ việc đi nhờ xe của người gặp trên đường.

Mùa hè năm 2014, hitchBOT đã thực hiện thành công chuyến hành trình đi xuyên Canada. Nhiều người đã cho chú robot đi nhờ xe, chụp ảnh kỷ niệm cùng nó. Sau đó, hitchBOT được đưa lên máy bay và đến châu Âu để tiếp tục hành trình đi chu du khắp thiên hạ. Nó đã tới nhiều nước châu Âu nhờ sự giúp đỡ tận tình của người dân. Hình ảnh hitchBOT ngồi bên vệ đường bắt xe đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên khi đặt chân đến đất Mỹ thì nó lại phải chịu một cái kết thảm khốc. Người ta tìm thấy “xác” của hitchBOT bị vứt bên đường trong tình trạng bị phá nát đứt cả cả đầu và hai tay, chip xử lý thì bị mất.

Vậy là hitchBOT đã kết thúc hành trình của mình, chú robot đã nhận được lòng tốt của rất nhiều người nhưng cuối cùng phải “ra đi” vì hành động tàn nhẫn của ai đó. Sự việc này đã khiến nhiều người nổi giận, cư dân mạng nước Mỹ đã dấy lên phong trào đòi trả thù cho hitchBOT, truy tìm ra hung thủ hãm hại nó. Tuy nhiên sau tất cả thì cảnh sát không thấy dấu vết của hung thủ và các giáo sư đã tạo ra hitchBOT cũng không có ý định tố cáo, truy bắt kẻ đã phá hoại chú robot.

Nhiều người đã bày tỏ sự thương xót, tiếc nuối cho hitchBOT vì chưa hoàn thành được kế hoạch du lịch thế giới đã phải chịu cảnh vô cùng đau khổ.