Bước ngoặt "Về nhà đi con": Vũ sững sờ khi biết lý do Thư cố tìm chồng giàu, hối hận vì trách nhầm cô

Vũ dần thay đổi sau khi biết được con người thật của Thư, và có lẽ trong tập tới, anh sẽ chấp nhận theo sự sắp đặt của gia đình.

Về nhà đi con tập 30 tiết lộ cô Xuyến (Hoàng Yến) không phải nạn nhân duy nhất bị Thư (Bảo Thanh) "phá đám" mỗi lần tìm cách tiếp cận ông Sơn (NSƯT Trung Anh). Ngay từ khi con nhỏ, cô đã nhất quyết không cho bố tái hôn và thẳng tay đuổi cổ "vệ tinh" vo ve bên cạnh bố mình. 

Câu chuyện Thư bị "vệ tinh" của bố dọa tát được ông Sơn tiết lộ trong cuộc nói chuyện với Vũ (Quốc Trường). Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, ông đã hẹn gặp Vũ để nói chuyện về cái thai của Thư. Ông kể rằng bản thân Thư vốn cũng định phá thai và không cho gia đình biết về việc này. Ông Sơn biết chuyện Thư có thai cũng chỉ là vô tình.

Giờ đây, gia đình ông Sơn sẽ chăm sóc cái thai thật tốt chứ không yêu cầu Vũ phải chịu trách nhiệm bởi bản thân ông cũng không muốn gả Thư cho một người không yêu thương con gái mình. 

Tuy nhiên, ông Sơn vẫn kể cho Vũ nghe những câu chuyện trong quá khứ của Thư để anh hiểu về con gái của ông hơn.

Sau khi vợ mất, ông Sơn phải một mình "gà trống nuôi con" nên kinh tế hết sức chật vật. Một người phụ nữ góa chồng có tiền luôn sẵn sàng cho ông vay tiền và bóng gió về chuyện "hai người nương tựa vào nhau mà sống". Anh Thư phản ứng rất gay gắt với chuyện này, cô nhất quyết không để bố tái hôn. 

Khi gia đình có điều kiện hơn, ông Sơn tích cóp trả lại tiền cho người phụ nữ kia nhưng cô ta muốn "góp gạo thổi cơm chung". Anh Thư đã lao ra đuổi thẳng cổ người phụ nữ này và khẳng định cô ta đừng hòng bước được vào nhà của cô. Trước thái độ của con gái, ông Sơn cương quyết trả nợ cho bằng được.

Ứng cử viên mẹ kế tức tối nhận lại số tiền và đi về. Trước khi đi, bà ta còn không quên lườm nguýt và dọa nếu Thư là con gái cô ta thì cô ta tát cho "lật mặt". 

Sau khi người phụ nữ rời đi, Anh Thư rủ rỉ với bố rằng sau này cô nhất định sẽ lấy chồng giàu để bố không phải khổ. Vậy nên, bố cũng không cần phải đi bước nữa. Nhiều năm sau, Thư vẫn tâm niệm trong lòng việc lấy chồng giàu để bố mình không phải vất vả.

Câu chuyện của ông Sơn đã khiến Vũ hiểu hơn lý do Thư luôn tỏ ra mình là người thực dụng, kiếm chồng giàu cho bằng được. 

Đúng lúc này, Vũ nhận được điện thoại của mẹ gọi tới bệnh viện gấp. Ngỡ tình hình sức khỏe của bố có vấn đề, Vũ vội vã lao tới ngay. Tuy nhiên, mẹ Vũ lại rủ rỉ rằng thấy Thư vào khoa sản để khám thai nên muốn Vũ qua đó xem sao.

Nghe lời mẹ, Vũ tới khoa sản và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Thư và Huệ (Thu Quỳnh). Lúc này, anh mới biết được hóa ra Thư thật sự đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp, hơn nữa còn đi bệnh viện phá thai chứ không hề định "úp sọt" anh. 

Lúc bị bố ép trực diện, Vũ vùng vằng, cương quyết chống lại. Tuy nhiên, bố mẹ chơi "chiêu" giả bệnh lại khiến Vũ thấy có lỗi và bắt đầu nghĩ tới việc có nên chịu trách nhiệm với Thư để gia đình không phải buồn phiền hay không.

Xem thêm: Lộ ảnh kết phim "Về nhà đi con": Dũng yêu thầm Thư, trở mặt cướp vợ thằng bạn thân Vũ?