Checkin-Holic: Bali phải dành cho những mối tình - Nguyễn Thu Thảo

Từ bé đến lớn chỉ muốn được đi du lịch với người yêu đến mấy chỗ xịn xịn, lãng mạn, như Hàn Quốc, Hồng Kông hay Đài Loan như trong phim vậy. Lớn lên có người yêu rồi mới biết, cứ miễn là người yêu, đi đến đâu cũng được, miễn là với nhau, thì mọi thứ đều thực sự đẹp. Chuyến đi này kể về Bali - Hòn đảo xinh đẹp chuyên mục sống ảo nhất Thế Giới. Đi Bali đi, các bạn sẽ phải plan đi lại như mình

VỀ ĐỔI TIỀN: Bọn mình đổi USD ở Việt Nam, qua bên Indo thì đổi từ USD sang IRP, điều này là tuyệt đối phải làm mọi người nhé, vì tính ra tiền IDR có tỷ giá chỉ là 1.67 so với tiền VND thôi, nhưng nếu đổi thẳng ở VN thì mọi người phải trả giá 2 đấy ạ. Qua Bali thì đổi tiền ở chỗ có biển Authorized money exchange, tránh trường hợp nhiều người tham tỉ giá cao mấy cửa hàng nhỏ lẻ bên ngoài, họ sẽ có chiêu trò rút tiền của mình. bọn mình được chỉ chỗ UY TÍN CAO bên ý tên là: BMC money changer, mọi người có thể google hay hỏi tài xế chi nhánh của BMC gần nhất. Tỷ giá họ khá ổn và họ rất rất chuyên nghiệp ạ

VỀ VÉ MÁY BAY: Bọn mình đặt vé máy bay của hãng Air Asia, canh lúc hãng có khuyến mãi, 4tr/người. Lúc đầu mình cố đặt rẻ nhất có thể, nên bỏ qua vụ hành lý. Xong cuối cùng vẫn qđịnh mua 20kg hành lý/ giá 51$ chia ra mỗi nhà 10kg, kèm theo mỗi người 7kg hành lý xách tay.

VỀ KHÁCH SẠN: bọn mình ở đến 6 khách sạn khác nhau cho 6 đêm. Lý do là Hòn đảo Bali như 1 tỉnh của Indo vậy, mỗi điểm sẽ như 1 thành phố nhỏ khác nhau và cách nhau khá xa. Vậy để tiện di chuyển thì mình sẽ đặt khách sạn để tiện lịch trình của mình nhất. Bọn mình dành 2 đêm cho 2 khách sạn xịn sò với mục đích sống ảo

  • Zen Hideaway 5tr7: Homestay khá nổi trên airbnb, đây là nơi có swing đầu tiên của Bali, những nơi khác sau này đều là làm theo, swing ở đây private, 3 villas trong khu đều được sử dụng, tuy nhiên khá thô sơ như kiểu trò chơi mạo hiểm thực sự vậy nhưng view ở đây nhìn thẳng thác ở dưới, siêu đẹp. Bọn mình thuê căn Zenhideaway 3, căn này là 1 trong 2 căn đặc biệt nhất ở Bali là có cái lưới như kiểu ngủ giữa rừng. Căn kia là Camaya Bali. Cả 2 căn này đều full rất nhanh và phải đặt từ rất rất sớm mới available phòng, bọn mình đặt trước nửa năm căn này.

  • Ini vie ( villa 4tr3 villa 2 phòng ngủ): villa này mình thuê vào ngày cuối cùng với mục đích nghỉ ngơi và trải nghiệm floating breakfast ở Bali. Vượt qua sự mong đợi, đây là 1 trong 10 villa lãng mạn nhất ở Bali được xếp hạng luôn

Các khách sạn còn lại tổng mình chi là 4tr2 cho 4 người, luôn luôn là 2 phòng, trừ 2 khách sạn đẹp để sống ảo thì những khách sạn còn lại bọn mình thuê giao động từ 300k - 500k tiền việt cho mỗi phòng, với tiêu chí là sạch sẽ, tiện đường đi lại. Tuy nhiên bọn mình khá bất ngờ về chất lượng khách sạn tầm dưới ở đây, khách sạn 300-500k mà sạch sẽ, thoải mái như kiểu tiền triệu ở Việt Nam vậy

VỀ TÀI XẾ: mọi người nên chọn cho mình 1 lái xe tin tưởng từ trước khi tới Bali, họ sẽ là người theo bạn cả hành trình, họ sẽ giúp bạn lên lịch trình, xem plan có thể thực hiện được không, mình cần chú ý điều gì, kể cả ở 6 ngày nhưng thuê họ 2,3 ngày thôi cũng được, không nhất thiết là phải thuê full, còn như mình sau khi đọc reviews tốt đã quyết định liên lạc anh Bet Syafran. Thì thực sự đây là 1 lựa chọn đúng đắn nhất trong chuyến đi của chúng mình. bạn ấy giúp mình xây dựng plan cho chuyến đi cực kì kĩ từ những ngày đầu, 80% chuyến đi thành công vì bọn mình plan rất rất kĩ.

Trong chuyến đi với Bet, bạn ấy giúp chúng mình tối đa hoá chi phí, chỗ nào nên, chỗ nào không, giá như thế đã hợp lý chưa. Bạn ấy còn bảo chúng mình là người Jakarta để vào đền họ giá local. Hay khi có chuyện gì ở Bali gặp trục trặc đều có thể nhờ Bet, kiểu cảm giác đi chơi xong có bạn là thổ địa ấy. Sau chuyến đi bọn mình có người bạn local là Bet luôn. Quả người yêu khó tính của mình còn chơi luôn với ông bạn này mà bình thường ông ý siêu khó tính.

Vậy là tiền vé máy bay và khách sạn mỗi người của bọn mình sẽ là: 8tr150

Sim card mua klook: 150k/ sim

Từ bây giờ mình sẽ tính tiền IDR cho mọi ng dễ hình dung khi sang Bali, coi như khách sạn và vé máy bay xong rồi, h tính ăn chơi và tiêu thôi ạ

———

Sau đây là lịch trình chi tiết mỗi ngày của bọn mình ạ

NGÀY 1: Bay bay bay và bay.

  • Bọn mình đáp Bali chuyến bay cuối cùng lúc 2h sáng về Kuta gần sân bay để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tour ngày hôm sau.

NGÀY 2: Temple of Lempuyang Luhur- Tirta gangga- Tegenungan waterfall - Zen Hideaway 3

  • Tour hôm này cho xe ô tô của Bet là 550k, do đường đi đến Lempuyang rất rất xa.
  • Lempuyang hay Tirta gangga thì ai cũng biết rồi, chắc mình không cần review lại nữa. Mọi người chuẩn bị sẵn 5 tư thế để lên ý chỉ có chụp thôi, sẽ có hàng trăm người chờ bạn chụp và tạo dáng đấy, đến Bali học đc thói diễn xuất như The face xong chai cả mặt kệ họ thôi.

  • Tip thứ 2 là ở Tirta gangga, bọn mình mua mồi cá rồi mới vào đền, 5k/ gói, bọn mình mua 4 gói đc tặng 1 làm thế lúc chụp ảnh gọi đc hết cá ở đền lên, chụp siêu ảo ạ. À đừng lo bọn cá không ăn nhé, nó ăn hết đấy, chúng nó cuộc đời chỉ có ăn béo núp và chụp ảnh thôi.

  • Bọn mình về Zen vào tối muộn lúc 7h. Ở Zen trông thế chứ mọi thứ cũng tiện nghi, không điều hoà nhưng gần suối với rừng nên rất mát, buổi tối còn lạnh. Giường ngủ rất thoải mái, trên tầng ngủ thì không thấy có côn trùng, bọn mình còn bỏ cả màn luôn.
  • Ở ngoài phòng ở có 1 cái private swing, đây là swing đầu tiên ở Bali luôn ạ, như kiểu mấy đứa trẻ con tự làm swing ra chơi với nhau ý, swing ở đây có the best view trong các loại swing ở Bali luôn.
  • Tổng chi phí cho ngày thứ 2 là: 2,396,000 IDR (bao gồm xe đi lại, ăn uống, cafe tất cả)

NGÀY 3: Zen hideaway- Uma pakel coffee shop- Kanto Lampo waterfall

  • Bọn mình dành 1 buổi sáng để chụp ảnh tại Zen, à đấy thêm 1 ưu điểm của việc đi 4, đó là sẽ có 1 Ekip giúp bạn có những bức ảnh sống ảo lòi. Chúng mình trông thế thôi là 1 Ekip đấy

=

  • Kanto Lampo waterfall: quyết định phút chót xuất thần và chính xác nhất của mình. Ôi thác này đẹp kinh khủng ảo kinh hồn. Lúc đầu mang cái vỏ chống nước cho điện thoại, định mấy đứa tự xử với nhau. xong có chú local ra bảo là tao giúp mình chụp ảnh, mình chỉ cần donate thôi, thì từ chối, cuối cùng cũng phải lên nhờ chú ý. Nhưng mà thực sự là không phí tiền 1 tí nào, lại 1 ví dụ nữa của người dân Bali chụp ảnh thực sự có tâm, ông chú tranh chỗ cho bọn mình, xong chụp ảnh thì hướng dẫn dơ đủ mọi tư thế để bọn mình đứng trên thác làm theo, ông chú thì đu từ hòn gạch này sang hòn đá kia, có đoạn ngã xuống nước luôn mà vẫn cố với để chụp nốt cho bọn mình. bọn mình donate 70k IDR mà cảm thấy xứng đáng cực kì

  • Chi phí ngày 2: 4,341,000 IDR ( tính cả tour 38$ đi đảo cho ngày hôm sau

NGÀY 4: Nusa Penida

  • East side of the NUSA PENIDA
  • Bọn mình quyết định dành 2 ngày để tham quan hết đảo Nusa Penida. Thường thì mọi người chỉ dành 1 ngày ở đây, để đi phía Tây, hoặc phía Đông đảo.
  • Phía Đông: Xa hơn, nhưng đường đẹp hơn, mình thấy người Việt Nam không hay sang bên này đảo, chỉ có các bạn Tây thui. bọn mình quyết định đi ngày đầu tiên bên này đảo và thuê ô tô theo tour. Tour này là 38$/ người, bao gồm vé tàu nhanh khứ hồi ra đảo, xe ô tô tour tại đảo. Phía này xa hơn nên giá cũng mắc hơn xíu so với tour bên kia, Vì những điểm đến ở đây tuy di chuyển đến thì đường đẹp, nhưng phải mất công sức để leo xuống các địa điểm, nên đi ô tô để đỡ mệt, để sức cho đoạn đường leo xuống cực kì mệt mỏi ở các điểm( đường xuống ở đây rất rất tốn sức, mọi người xác định chuẩn bị sức khỏe từ đầu)

  • Các địa điểm bên này gồm có:

Diamond beach : must go down beach vì cảnh ở đây rất rất rất rất đẹp, biển này khôngbơi được nhưng chụp ảnh thì rất đẹp luôn. Tiếc là hôm này mình quên đồ bơi. Đường xuống thì hơi khó, nên đi giày để leo trèo cho thoải mái, và dép lê để xuống biển thì thay ra. Ở dưới này có swing luôn ae nhé  view bay ra biển, độc đáo cực kì huhu. Giá là 100k/người. Mình đu swing chóng cả mặt

Treehouse, Rumah Pohon "Tree House": 1 homestay nhà trên cây view biển, có thể vào như 1 khu tham quan để chụp ảnh. Cảnh đẹp siêu đỉnh luôn ạ

  • Recommend không nên bỏ qua bên này đảo mọi người nhé, lúc nghe mấy người Việt Nam nói bên kia đảo là signature của Nusa Penida, không cần sang đây làm gì, nhưng thực sự mình thấy bên này rất đáng để đi
  • Chi phí: 885k Idr

NGÀY 5: West side of the Nusa Penida

  • Bọn mình quyết định thuê xe máy để đi tour này, vì anh bạn local khuyên là đường xấu nhưng thuê xe máy thì hay hơn, vì quả đường ấy mà đi ô tô thì các bạn cũng ói ra hết. Cả trải nghiệm xe máy bên này bọn mình cũng muốn thử.
  • Giá xe thường họ offer 150k/ ngày, nhưng mình deal đc 75k / ngày / xe
  • Kerlingking beach: sống lưng khủng long huyền thoại, nhưng bên ngoài mình thấy bình thường , khủng long hơi béo

  • Angel’s Billabong: hồ tự nhiên được hình thành từ những cơn sóng ngoài khơi, ở đây đẹp kinh khủng, mình may mắn đi hôm nắng, sóng không bị cao quá, nên lộ lớp rêu xanh ở dưới, có thể xuống chụp ảnh đc, siêu may mắn luôn
  • Broken Beach: cổng tò vò ở khu của Angel’s Bilabong luôn. Siêu đẹp ạ.

  • Bọn mình kết thúc tour và quay về Bali chuyến tàu nhanh cuối cùng lúc 5h.
  • Chi phí: 1573k

NGÀY 6: Ini vie villa

  • Ngày gần cuối rồi, bọn mình quyết định relax 1 ngày và trải nghiệm floating breakfast ở Bali, thì tìm ra khách sạn này. Vượt quá sự mong đợi luôn, đây là 1 trong 10 “the best romantic villa in Bali”. Thêm 80k nếu muốn sử dụng bữa sáng nổi.
  • Chi phí: 338k

Tổng kết:

  • Chi phí sinh hoạt ở Bali: 9,545k IDR cho 4 người= Mỗi người 2,386 IDR = 3,985k VND
  • Vậy là kèm tiền khách sạn, vé máy bay, chúng mình ăn chơi không hề tiết kiệm và có phần hơi hoang phí, vì thuê ô tô với khách sạn xịn khá nhiều: thì mỗi người là khoảng 12 TRIỆU VND mỗi người. Siêu rẻ đúng không ạ.
  • Dân bản địa ở Bali tốt và nice cực kì, hòn đảo sống ảo nên dân Bali chủ yếu ai cũng chụp ảnh đẹp vậy. Họ lăn xả và rất có tâm, nhiệt tình nên đừng tiếc khi nhờ họ.

Gửi yêu thương cho Bali