Cho 20 triệu/tháng, cung phụng như nữ hoàng, cơm bưng nước rót tận miệng, chàng trai vẫn bị bạn gái chê lên chê xuống

Sáng thì bắt bạn trai dậy sớm đi mua đồ ăn sáng, trưa thì bắt phi về nhà đưa đi ăn, lương cầm không thiếu một đồng...ấy vậy mà cô nàng vẫn than người yêu không tâm lý, không quan tâm. 

Nhiều cô nàng thường cho mình cái đặc quyền được người yêu chiều chuộng, cung phụng. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn, các nàng không nên biến mình thành đứa trẻ và yêu cầu bạn trai phải chăm bẵm, quan tâm từ những cái nhỏ nhất. Bởi điều này lâu dần sẽ khiến chàng cảm thấy chán nản và muốn buông bỏ khi cảm thấy mình như một cái máy để bạn gái sai vặt. 

Như chia sẻ của chàng trai dưới đây khi có cô bạn gái "khó chiều", dù được quan tâm từ a-z nhưng vẫn luôn than vãn và mang người yêu của mình ra so sánh với những người đàn ông khác. Quá bức xúc, anh chàng lên mạng nhờ cộng đồng tư vấn xem liệu có nên tiếp tục mối quan hệ này không? 

Cụ thể, anh chàng chia sẻ: 

"Gỡ rối tơ lòng: 

Đây là facebook clone cho mình trút giận cái mà không biết nói cùng ai. Mình thế hệ 8x vì đặc thù công việc nên chưa có vợ, thu nhập mình nằm nhóm trung bình khá ở Bình Dương tầm khoảng 30 củ/tháng. Tuy nhiên đam mê công việc nên cũng có hơi vất vả và bận rộn, không có quá nhiều thời gian quan tâm đến những chuyện khác ngoài công việc.

Mình có sống chung với người yêu sinh năm 9x ( x tiểu học thôi ). Mỗi tháng mình đưa người yêu 20tr tiền đi chợ và mình để người yêu mình ở nhà vì mình không muốn người yêu mình đi làm chỉ muốn lo việc nhà và cơm nước thôi (nhà cũng chỉ có tao và người yêu mình). 

Nhưng bất cái không hiểu sao người yêu mình cứ luôn so sánh mình với đám đàn ông khác. Mà so sánh mấy kiểu trẻ trâu ví dụ như là những câu kiểu: sao không bao giờ thấy anh giặt đồ tiếp em (nhà thì có máy giặt) hay anh không quan tâm em kiểu pha nước cam cho em và rất nhiều thứ so sánh vớ vẩn khác v.v.v....

Mình nói thật công việc mình rất áp lực. Đi làm về nhà chỉ muốn ngủ và thư giãn chứ không sẽ rất mệt mỏi. Mình cũng rất yêu người yêu mình nhưng mình không đủ ngọt ngào và tâm lý như nhiều ông khác. Mình còn định cưới nhưng mình không muốn bị so sánh như thế nên còn đang phân vân lắm. Thực sự là mệt mỏi mình cũng chẳng biết nên làm thế nào, vì mình cũng yêu người yêu mình rất nhiều". 

Kèm theo đó là dòng tin nhắn trò chuyện thường ngày của cả hai. 

Khi thấy người yêu không mua đồ ăn sáng cho mình mà đã đi làm, cô nàng liền tỏ thái độ "đối tác nào mà quan trọng hơn cả bữa sáng của người yêu anh vậy". Thậm chí, cô còn yêu cầu bạn trai phải về nhà chở đi ăn trưa chỉ vì "cơm em nấu em thấy không ngon, em không nuốt được". 


Đến việc cho quần áo vào máy giặt cô nàng cũng phải nhờ đến người yêu. 

Có lẽ mọi chuyện đã không thể nằm trong tầm kiểm soát, anh chàng lên đầu lên tiếng chỉ trích hành động của người yêu khi nhắn lại: 

"Chỉ ở nhà nấu bữa cơm, quét cái nhà và cho quần áo vào máy giặt. Lương thì cầm của chồng không thiếu một đồng, anh thì còn tranh thủ đi làm thêm. Sợ em ra ngoài làm vất vả, anh đã phải cố gắng cả phần của em chỉ mong cho em được an nhàn thôi nhưng em vẫn hành anh. Sáng thì phải dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho em, quán xôi thì cách nhà 4 cây, quán bún cá HP cách nhà cũng gần 6 cây. Chưa kể quán bánh cuốn gần nhất cũng phải 3 cây.

Trưa thì bắt chồng phi từ chỗ làm về đưa đi ăn hoặc mua đồ về cho. Lắm hôm chiều chồng khoe ra ngoài gặp khách hàng tí, vợ cũng bắt phải mua đồ ăn rồi trà sữa về qua cho vợ. 

Anh rất chiều vợ nhưng những việc vặt như thế em hoàn toàn có thể chủ động giúp anh mà. Trời thì nắng nóng vợ ngại ra đường trong khi bắt chồng đi hơn chục vây về nhà chỉ để thỏa mãn cho vợ sai vặt. 
Mình chưa cưới nhau nhưng anh rất tôn trọng vợ, chưa bao giờ anh ý kiến như này nhưng vợ hãy đọc và hiểu giúp anh. Anh cần một người yêu và hiểu anh, vợ ạ!" 


Dòng tin nhắn dài của người chồng. 

Chẳng phải nói, dòng chia sẻ của anh chàng lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Đa phần đều lên tiếng chê bai cô bạn gái không biết điều và khuyên anh nên sớm chấm dứt mối quan hệ này. 

Thu Ha Nguyen: "Yêu nhau mà vậy thì giải tán sớm đi anh. Phòng mình nhiều em gái trẻ trung, xinh xắn, hiểu biết và nấu ăn ngon lắm nè, bỏ đi qua mình giới thiệu cho".

Lê Thành Nguyên: "Tôi thấy anh là 1 người đàn ông đáng tự hào. Mong anh hãy giữ lấy cô bé kia thật tốt, không có anh mà chia tay là khổ cái thằng ở sau anh thôi" 

Bên cạnh đó, nhiều cô nàng cũng nhanh tay ứng tuyển để mong được làm người yêu của anh chàng "quốc dân" này. 

Hạ Vi: "Anh có thể suy nghĩ đến việc lấy em nhé, tháng anh đưa em 2 chục củ em thì đảm bảo cơm ăn ngày 3 bữa quần áo mặc thơm tho cả ngày, bỏ nó đi anh, hi vọng anh gặp được bình luận của em". 

Hương Ken: "Anh có thể suy nghĩ đến việc lấy em nha. Em cũng 9x tầm giữa thôi. Và anh yên tâm là em biết cho đồ vào máy giặt và không cần nhắc".

Bùi Bích Nhung: "Cuộc đời luôn là vậy. Cái đứa biết nấu cơm, biết bỏ quần áo vào máy giặt. Lại còn thuộc bảng cửu chương, biết chạy vào trú nếu trời mưa, không đeo dép trái bao giờ. Đã thế còn tự lập tự chủ kinh tế thì không anh nào dòm ngó. Anh ơi anh có thể bỏ nó, về với đội của em, đảm bảo ngày em lau chùi quét dọn nhà 7749 lần cũng oki luôn." 

Góc "thốn tận rốn": Đi mua thuốc tăng sinh lý, chàng trai không biết giấu mặt vào đâu khi bất ngờ gặp người yêu cũ