Đặt mận "to, chín" 40k/kg, cô gái sững người nhận mận “độn” bầu bí, còn thêm câu: "Thật thà ăn cháo láo nháo ăn cơm, hiểu không?"

Khi trên mạng thì quảng cáo mận ngon, to, chín đều nhưng khi nhận hàng, cô gái cạn lời khi chủ cửa hàng trộn mận với bầu bí để ship hàng cho mình.

 

Đã có rất nhiều vụ việc "dở khóc dở cười' khi mua hàng trên mạng, nhưng mỗi vụ việc khi bị khách hàng bóc phốt đều khiến dân mạng không thể nhịn được cười. Bởi sao có nhưng người bán hàng "có tâm" đến vậy. Chụp ảnh đăng lên mạng chào bán thì lung linh, nhưng đến khi khách nhận hàng lại "tá hỏa" bởi hình ảnh khác nhau 1 trời 1 vực, thậm chí có thêm cả "vật thể lạ" chẳng liên quan gì đến món hàng mà khách đặt mua.

Ví dụ như câu chuyện mới đây, một cư dân mạng có nickname Bích Hà Hà đặt ở shop T.H mận hậu to với giá 40k/kg và được ship qua một đống "hổ lốn" trộn cùng với các thể loại bầu bí khác nhau. Cô bạn đánh bạo hỏi lại thì bị chủ shop "lên lớp" một tràng cực gắt.

Nhìn trên hình trông cực kì bắt mắt.

Nhưng khi nhận hàng thì hoàn toàn khác.

"Thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm" - thái độ lồi lõm của chủ shop.

Cô bạn này chia sẻ: "Trưa hôm qua mình đang lướt Facebook thì thấy chị T.H đăng bán mận hậu to giá 40k/kg trên nhóm chợ sinh viên. Mình có comment hỏi mua và đặt hàng, sau đó chị ấy ship đúng lúc mình đang nấu cơm nhưng gọi qua Messenger không phải điện thoại nên mình không có số di động để xác minh. Chị còn giục mình lên lấy nhanh vì trời nắng nên mình vội vàng đi ra đến nỗi quên tắt bếp gas.

Nói thật là mình mua hàng online chả bao giờ kiểm tra, cũng nghĩ đơn giản mận chị ấy cho vào túi ni lông đen với buộc chặt như bình thường shipper hay giao nên không để ý. Lúc về nhà mở ra xem, mình mới tá hoả vì bên trong toàn bầu với bí nên mới nhắn tin lại thì nhận được câu nói như hình bên dưới. Mình vừa tức vừa buồn cười share trên hội nhóm để mọi người cùng cảnh giác. Chắc do thấy nhiều người trách móc nên tối đến chị ấy có nhắn tin xin lỗi mình và bảo sáng đi giao vội nên... cầm nhầm."

Hiện tại, màn "bóc phốt" này đang nhận được sự quan tâm đông đảo trên các hội nhóm MXH. Đa phần comment đều cho rằng trong tình huống này, chủ shop đã sai lại càng sai thêm.

"Đã treo đầu dê bán thịt chó rồi mà còn lên giọng dậy đời ư"

"Buôn bán lừa lọc thì sớm muộn cũng lụi bại thôi, đừng tham sân si vài đồng bạc lẻ mà đánh mất uy tín nghìn vàng của mình"

"Năm nay mận khá đắt, giá 40k/kh thường mà mận nhỏ và chua nhưng dù sao người ta cũng đã đặt mua chứ ai lại làm ăn láo nháo thế"

Câu chuyện của bị khách này là bài học cảnh tỉnh cho những người hay mua đồ trên mạng. Dù bận rộn hay không thì bạn vẫn nên kiểm tra hàng trước khi nhận về, đừng để rơi vào tình trạng "dở khóc dở cười" như chủ thớt trên nhé.

 

Thanh niên "ki kẹt" của năm: Chia tay bạn gái chỉ vì tips thêm tiền cho shipper