Góc hư cấu: Mario hay hành trình trốn chạy của công chúa khỏi thằng cha sửa ống nước hoang tưởng thích chơi “nấm” - PC/Console

Khác với những gì mà mọi người hay nghĩ Mario đi giải cứu Peach, thì chính xác là mọi thứ hoàn toàn ngược lại khi công chúa đang cố tình tìm cách bỏ chạy.

Xin chào đồng bào, tiếp tục đến với chuyên mục góc hư cấu hay những câu chuyện xuyên tạc tuổi thơ ngày hôm nay, Kênh Tin Game xin phép nói về tựa game kinh điển nhất mọi thời đại – Mario. Như ai cũng biết thì cốt truyện chủ yếu của Mario là nói về cuộc giải cứu công chúa Peach của Mario khỏi tay con rùa Bowser, có một chi tiết nhỏ đã thành meme huyền thoại là “công chúa hiện đang ở một lâu đài khác”, cũng như Peach bị bắt cóc suốt ngày đêm năm này qua năm khác.

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao Mario cứ suốt ngày phải đi cứu công chúa Peach, khi mà tình yêu của anh ta luôn có khả năng mất tích 24/7 không? Chà đó là một câu chuyện dài dằng dặc và phức tạp, với các vấn đề về đẳng cấp, môn đăng hộ đối và mặt mũi nữa cũng như lưu ý: không nên ăn nấm độc vì nó sẽ gây hoang tưởng.

Góc hư cấu: Pokemon và câu chuyện những thằng nhóc khỏe như siêu nhân
Tại sao Pokemon có năng lực bá quá cụ nó thần thánh lại phải nghe lệnh một thằng ranh 10 tuổi không, vì con người còn khủng bố gấp 10 lần thế nữa cơ.

Trước khi nói về lý do tại sao Peach phải trốn Mario như trốn hủi, hãy điểm qua về tình trạng của cô công chúa này trước đã. Trong thế giới Mario thì Peach là người cai trị của vương quốc nấm (Mushroom Kingdom), thực tế thì cô ta vẫn còn một người cha nữa là King Mushroom nhưng nhân vật này gần như chẳng bao giờ xuất hiện nên thôi bỏ qua đi. Cái vương quốc của Peach có hệ thống tiền tệ và quản lý dân số đàng hoàng, chỉ có một vấn đề hơi phiền phức là ngoại trừ cô ta ra thì cái chỗ này gần như không có con người sinh sống.

Dân số chủ yếu trong cái vương quốc này là đám Goomba, Koopa, Yoshi và Toad, với một công chúa đang tuổi trẻ lại đẹp gái như Peach thì đây là vấn đề lớn, vì cô ta chẳng thể nào kiếm ra đối tượng nào để cặp kè cả. Là con người gần như duy nhất trong cái vương quốc rộng khổng lồ như vậy, với thần dân là một đám quái vật ngu độn, dễ hiểu khi Peach rất chi là không hài lòng, được cái cháu nó còn trẻ nên dễ kiếm được nhiều thứ giải trí khác thí dụ như bắt bọn dân làm lao động khổ sai để xây lâu đài.

Góc hư cấu: Mario hay hành trình trốn chạy của công chúa khỏi thằng cha sửa ống nước hoang tưởng thích chơi

Toàn cảnh vương quốc nấm

Nếu bạn là một người yêu thích lịch sử, thì hẳn cũng biết nhiều vị vua chúa rất có sở thích xây lâu đài, thành quách hoặc mấy cái biệt viện làm nơi nghỉ mát hoặc đơn giản là để thỏa mãn quyền lực. Trong Mario thì công chúa Peach nhà ta cũng vậy, đó là rảnh quá không biết làm gì nên bắt lũ dân chúng của mình đi làm thợ hồ. Tại sao trong các tựa game Mario chúng ta có thể thấy anh chàng râu mép phải đi qua hàng đống lâu đài khác nhau, cái nào cũng to vãi cả nồi mà hoàn toàn trống rỗng.

Chưa hết như tôi đã nói vương quốc Nấm có dùng tiền nhé, vậy lý do gì mà chúng cứ trôi nổi giữa đường để cho Mario nhặt nhạnh miễn phí như vậy? Câu trả lời thì đây chính là lương mà công chúa Peach trả cho lũ dân phu, nhưng trong quá trình làm việc khi cô ta bị Bowser “bắt cóc” thì số tiền này bị bung nắp văng tứ tung dẫn đến tình trạng như chúng ta thấy. Mà đã xây lâu đài thì phải thêm các thể loại như hồ bơi, quán bar, sàn nhảy, shopping và các chỗ để quẩy khác…

Cuộc sống của Peach theo kiểu sáng đi quẩy, trưa lên sàn và tối chạy bar rất chi là nhiệt tình, tiền từ đâu ra tất nhiên chính là từ thuế của đám dân đen mà ra. Khỏi cần phải nói bọn quái vật trong vương quốc nấm đã phải còng lưng ra mà làm việc ra sao, kể cả khi chơi Mario thì bạn cũng thấy lũ dân đen này suốt ngày cứ đi qua đi lại một chỗ hoặc lâu lâu tự đâm đầu xuống vực, biểu hiện của chứng trầm cảm do tăng ca quá giờ. Và như sách đã dạy nơi nào có đàn áp nơi đó có nổi dậy, dân chúng trong vương quốc nấm không thích Peach nên chúng nó gửi người kiến nghị đó chính là Mario.

Vì sao Mario được chọn vì thằng cha này quá khốn nạn

Lý do mà Mario được chọn quá hiển nhiên, vì anh ta là con người hiếm hoi trong vương quốc có thể nói chuyện với công chúa Peach. Mario mang thư thỉnh nguyện tới lâu đài của Peach, đòi hỏi bớt thuế với giảm giờ làm, cũng như công chúa bớt xây bậy xây bạ đi. Dước sức ép vãi cả nồi này nhưng Peach hoàn toàn méo quan tâm, có điều cha cô ta tức Mushroom King đã nghĩ khác, đó là phải tìm cách tống khứ đứa con gái này đi càng nhanh càng tốt và Mario là lựa chọn có vẻ tốt.

Thế là Mushroom King đã nói với Mario về một cái hôn ước cùng Peach, kiểu như sẽ cho anh ta lấy con gái mình trong tương lai và tất nhiên Mario đồng ý phải gọi là nhiệt liệt, nhưng phiền cái là công chúa lại không nghĩ vậy. Hiển nhiên nếu so sánh giữa một thằng cha ria mép béo ị làm nghề thông cống, với một công chúa trắng nõn đẹp đẽ thống trị nguyên cả một cái vương quốc, thì rõ ràng chỉ có trì độn mới không nhìn ra ai đang yếu thế trong cuộc tình này.

Góc hư cấu: Resident Evil và những câu chuyện tình cắm sừng đổ vỏ mệt nghỉ
Đôi lúc trong Resident Evil, mạng sống của con người không quan trọng bằng việc bạn có thể lấy le với gái (hoặc trai) và chim chuột nhiệt tình với nhau đâu.

Peach phản đối rất chi cực lực, nhưng khi cha già dọa sẽ cắt quyền thừa kế và đuổi cổ con nhãi ra khỏi nhà để tự lập thì đành chỉ biết câm miệng. Nhưng người thông minh luôn có cách để giải quyết vấn đề và đây là lúc mà nhân vật phản diện của chúng ta – Bowser xuất hiện.

Mario

Body thế này dễ hiểu tại sao Peach lại chạy làng với Mario

Cần phải nói cũng giống như nhiều hiểu lầm khác trong Mario, thì Bowser không hoàn toàn là nhân vật phản diện, anh ấy chỉ là một con Koopa đột biến hơi bị to xương một chút mà thôi. Nhưng cái vẻ ngoài này rất phù hợp để đóng vai bắt cóc công chúa, cho nên khi Peach tới và đề nghị mối làm ăn mới cho Bowser với tiền thưởng kếch sù thì con rùa này đã đồng ý không cần suy nghĩ. Đó là lý do tại sao nguyên cả một cái vương quốc to tướng, mà công chúa thì bị bắt cóc kiểu như thích lúc nào là mất tích lúc đó.

Mario của chúng ta tất nhiên rất không hài lòng khi gái của mình sắp được đớp tới tận họng bị lôi đi mất, nên anh ấy đã lên đường làm anh hùng ngay. Bowser cũng rất cố gắng để cản chân Mario cho vừa lòng khách hàng, nhưng do chưa có kinh nghiệm làm tội phạm chuyên nghiệp nên lính lác do Bowser cử ra đều là một lũ trì độn. Bạn có thể thấy dễ dàng đánh creep trong Mario mấy vòng đầu luôn cực kỳ vô dụng, vì chúng nó vốn là dân đen bị Bowser dụ ra để cản đường.

Góc hư cấu: Mario hay hành trình trốn chạy của công chúa khỏi thằng cha sửa ống nước hoang tưởng thích chơi

Lý do tại sao công chúa méo bao giờ xuất hiện

Khi thấy Mario đi hết lâu đài này tới lâu đài khác như không có gì xảy ra thì Peach cực kỳ điên máu, cô ta đã đứng từ trên đầu Bowser mà chửi xuống như đúng rồi và yêu cầu trả lại tiền, cũng như dọa sẽ treo cổ hắn lên vì tội “bắt cóc”. Trong cơn sợ muốn té đái trong quần Bowser đã tự mình tiến hóa, đầu tiên là nghĩ ra trò đẩy công chúa đi chỗ khác và thuê nhiều lính lác chuyên nghiệp hơn, vì thế mà trong Mario càng về sau bọn creep càng khó chịu.

Bowser còn chịu tìm tòi tới mức phát minh ra cả súng ống lẫn nhiều loại khác để ngăn chặn Mario, nhưng méo hiểu bằng một cách thần kì nào đó mà thằng cha thợ sửa ống nước này vẫn vượt qua hết. Có thể vì sức mạnh của tình yêu hoặc vì gái đẹp, mà Mario có thể vượt qua hết bất chấp việc công chúa luôn trốn anh ý còn hơn cả trốn hủi, kể cả khi ở màn cuối cùng khi đã đập tòe mõm của Bowser và cứu Peach về, thì mọi thứ cũng chẳng khác biệt là mấy.

Vì thế cho nên trong các game chúng ta luôn thấy cái meme “công chúa đang ở lâu đài khác”, vì đó là cách mà Peach cùng Bowser thông đồng với nhau để đánh lạc hướng Mario. Nhưng đáng tiếc là mọi thứ không được hiệu quả lắm, nhất là khi Bowser tự nhiên lại giở chứng yêu đơn phương Peach, khiến cho mối quan hệ tình tay ba giữa một công chúa cùng một con rùa đột biến và một thằng cha thông cống béo ị.

Mario

Thực ra Bower không xấu như bạn nghĩ đâu

Điều này lý giải tại sao mà Peach vẫn phải sử dụng Bowser vì ghét cay ghét đắng Mario, khi hắn là kẻ phá hoại cuộc sống trong mơ của mình. Bạn thấy tại sao Nintendo không bao giờ muốn cho thêm nhân vật nam nào (trừ Luigi như một clone khác màu và cũng đã có công chúa Daisy từ xứ sở Sarasaland đặt gạch) là con người vào game, vì họ lỡ tạo ra Mario xấu vãi cả ra rồi, giờ mà có thằng nào đó vào cạnh tranh là coi như Peach sẽ đường đường chính chính mà đá đít tên bạn trai này ngay lập tức.

Về phần Bowser thì sau khi bị Mario đập cho muốn bại liệt hết lần này qua lần khác, con rùa này đã mắc chứng tự kỉ ám thị và đa nhân cách, thế nên nó một mặt đóng vai trò người bắt cóc một mặt khác lại tìm cách lấy lòng Peach. Nói chung thì cái thế giới trong vương quốc nấm này vô cùng hài hước, không chỉ đơn giản là thợ sửa ống nước đi cứu công chúa như bạn nghĩ đâu.

Thôi hết nấm hút rồi đi hái thêm đã, tạm biệt!

Nếu bạn là game thủ thì không thể bỏ qua Channel youtube hấp dẫn của Kênh Tin Game: http://bit.ly/2ByvA1e