Checkin-Holic: Phú Quốc - "Yên nhiên" theo một cách riêng - Dương Hoàng Minh

Giật mình tỉnh giấc nơi đảo xa lang thang đây đó và học được vài điều từ những người mới quen.

Được nghe Má Mùa kể câu chuyện rời bỏ gia đình ở tận Hà Nội vào Phú Quốc rồi xây một căn nhà nhỏ trong hẻm sâu cạnh con suối và bìa rừng. Má nói Má đi nhiều nơi rồi không ở đâu trong lành như ở đây, nên Má quyết định dừng chân tại Phú Quốc. Chúng tôi nói chuyện như những người đã quen từ rất lâu. Những chất giọng khác nhau hòa vào câu chuyện về Phú Quốc. Má nói nước suối ở đây sạch lắm, nấu trà mà mấy ngày cũng không bị thiêu, không khí thì trong lành mát mẻ. Đã gần 70, sống một mình trong căn nhà chỉ toàn là thuốc nam, sáng sáng thì cùng hội bạn đi bơi, trưa về phơi thuốc, tối lại đi học đàn. Cuộc sống vậy mà đã gắn bó với đảo hơn chục năm trời.

Được gặp anh Hùng người quản lý Bee Happy Farm ở bìa rừng quốc gia Phú Quốc. Người từ bỏ địa vị ở đất Sài Gòn, xa cha mẹ, chia tay người yêu để ra Phú Quốc quản lý farm. Anh Hùng với câu nói chắc nịch: "Muốn bảo vệ môi trường hãy bảo vệ loài ong và không ăn thịt động vật". Điều mà tôi nhận được từ anh Hùng là lối sống vô cùng tích cực, không bi luỵ, lắng lo trong cuộc sống, hướng cuộc sống tới những điều tốt đẹp, và những phương pháp về sức khỏe vô cùng khoa học, hữu ích.

Được gặp những người bạn mới ngồi chung nhau uống ly nước mía, các anh chị kể về việc rời xa quê đến đây làm ăn sinh sống, và bây giờ có điều kiện nên luôn hết mực làm thiện nguyện cho chính mảnh đất này...

Được gặp bác ngư dân ở Rạch Vẹm ngồi nghe bác kể về vùng biển vô vàn tôm cá, là nơi bác đã gắn bó và mưu sinh suốt mấy mươi năm qua. Tôi nhớ mãi ánh mắt buồn của bác khi nhìn về phía những nhà bè nổi trên biển đang dần đánh mất vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ vốn có của nơi này…

Với một chuyến đi ngắn ngoài việc được đến những nơi đẹp thì bản thân tôi cũng đã nhìn thấy được một chút an yên từ những con người trên đảo ngọc xa xôi này. Họ đến đây và yêu nơi này như chính quê hương của họ vậy... Dẫu biết đâu đó còn lắm sự trăn trở và những niềm riêng ở đảo, nhưng những gì được trải qua trong chuyến đi lần này cũng loé lên bao niềm tin về cuộc sống bằng những sự lao động mệt mỏi không ngừng từ tình yêu thật sự dành cho Phú Quốc. Một niềm tin nhỏ cho những điều lớn lao…

Ngoài những câu chuyện đời thú vị, thì Phú Quốc còn là một tuyệt tác hoàng hôn mà mọi người không nên bỏ qua. Những địa điểm làm bọn chúng tôi mê mệt đó là Ocsen bar, Sunset Santos, Goldenstand bar, xa xa là bãi Ông Lang và Gành Dầu… Hay là những bãi vắng xa xôi khiến cả bọn nao lòng vì cát trắng mịn, nước trong vắt  và vắng tiếng người, hay những cánh rừng còn nguyên sơ đâu đó mà nhiều khách du lịch không để ý đến. Phú Quốc vẫn đẹp và yên nhiên theo chính cách mà chúng ta lựa chọn hành trình cho riêng mình.

MỘT CHÚT LỊCH TRÌNH NHỎ VỚI CHI PHÍ TẦM 2 TRIỆU CHO 1 CHUYẾN ĐI 3 NGÀY 3 ĐÊM

Mình có thấy nhiều bạn chia sẻ về chuyến đi Phú Quốc, nay mình cũng góp chút review, cách mà mình đi được gần trọn vẹn các điểm trên đảo. Mình ở miền Tây nên tự lái xe máy đến Rạch Giá rồi mang xe qua đảo ( vé 330k/1 người + xe số 130k/1 xe + 30k tiền chuyển xe ). Mình chỉ thuê hostel ở 100k/1 đêm (khu Dương Đông, là khu Tây ở nhiều, từ tháng 10 đến tháng 3 thì khách Tây qua nhiều nên giá sẽ cao, từ tháng 4 thì không có khách nhiều nên giá giảm cho người Việt).

Ngày 1 : Tây Đảo, di chuyển đến được Phú Quốc là 2h chiều nhận phòng, rồi đi Dinh Cậu, hồ nước Dương Đông lớn nhất ở Phú Quốc, chiều mình ghé lại Ocsen bar để ngắm hoàng hôn. Tối mình đi chơi chợ đêm.

Ngày 2 : đi Nam Đảo, đầu tiên mình đi chùa Hộ Quốc, đi xong quay ra mình chọn 1 bãi vắng trên đường đến chùa để tắm và chụp ảnh, ở đây có nhiều bãi vắng đẹp và nước biển trong xanh, sau đó mình đi Bãi Sao. Đầu giờ chiều mình di chuyển xuống An Thới, đi Hòn Thơm vé 150k/1 người, qua Hòn thì tắm biển chụp ảnh và thư giãn, sau khi quay về mình ghé Sunset Sanato ngắm hoàng hôn vé 70k/1 người. Tối về ra bờ kè Dinh Cậu xem người ta câu cá.

Ngày 3 : đi Bắc Đảo, Bắc Đảo là một hướng vô cùng đẹp mà có nhiều bạn không chú ý, nhưng đa số khách Tây họ lựa chọn đi nhiều, dù là hơi xa. Do người Việt thích vui chơi giải trí nhiều hơn, nên ít di chuyển lên phía Bắc. Đầu tiên là mình ghé Bãi Ông Lang, kế bên là Eo Xoài, là bãi cát mịn vắng nước trong veo, ở đây cũng ít người đến nên cảm giác yên tĩnh. Rồi đi tiếp đến Mộ Bà, nơi có bãi cát vắng trắng mịn nước trong xanh và vô cùng sạch lại ít người, ở đây ngắm cảnh, tắm biển hay có quán nhỏ chế biến hải sản trực tiếp phục vụ du khách.

Tiếp tục hành trình mình đi đến Bee Happy Farm, ở đây là khu nuôi ong bảo vệ môi trường, nằm xa khu biển đi về hường rừng Quốc Gia, vào đây không tiếp khác đoàn chỉ tiếp khách lẻ, tham quan và nghe sự chia sẻ của chủ farm là một trải nghiệm thú vị. Sau đó mình đi tiếp đến Làng Chài Rạch Vẹm, hỏi người dân đến được "khu bãi sao biển" rất đẹp và vắng đa số khách tây tắm biển. Nước trong xanh và sao biển rất nhiều. Đi xong ở Rạch Vẹm do đường khá xa nên mình không đi qua Hòn Một được và quay về hướng Gành Dầu, ở đây cũng là một tuyệt tác hoàng hôn của đảo ngọc. Ngắm hoàng hôn xong là mình quay về hostel nghỉ ngơi vì đường đi khá xa. Bắc Đảo là một lựa chọn thú vị cho ai thích khám phá nét hoang sơ của Phú Quốc.

Ngày 4 : chỉ có buổi sáng nên mình đi về hướng Đông Đảo Hàm Ninh, ở đây mình bị lạc do google chỉ sai đi vào rừng, các bạn có search thì tìm Cảng Hàm Ninh mới đúng đường. Nên quay ra đi Cảng Hàm Ninh, khu này cũng là khu ăn uống, nên mình quyết định chạy dọc theo bờ biển lên phía Bắc thì cũng có nhiều bãi hoang sơ và xinh đẹp lắm. Đến 9h mình về dọn hành lí chuẩn bị lên tàu về đất liền.

Do mình xác định đi khám phá nhiều nơi, nên mình không review ăn uống các món như các bạn, bù lại mình đi được cũng trọn vẹn hành trình. Mình đi theo kiểu khám phá và đi bụi nên hành trình hơi nhiều, nếu bạn nào đi theo cách nghĩ dưỡng thoải mái thì cứ đi tập trung các điểm chính là được.

Chi phí cho chuyến đi :khoảng 1tr8 đến 2tr

  • Tiền vé tàu + xe + xăng (2 lần qua lại ) : 950k
  • Trọ : 300k/3 đêm
  • Hòn Thơm : 150k/1 người
  • Sunsetsanato : 70k/1 người
  • Ăn uống cho 3 ngày khoảng 400k - 500k tùy mỗi người

HÃY TÌM YÊN NHIÊN TRÊN ĐẢO NGỌC THEO CHÍNH CÁCH RIÊNG CỦA BẠN.